Món quà nhân lên niềm vui

Hội trường UBND thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) hôm đó nhộn nhịp, vui tươi. Nhiều cụ già neo đơn, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn được mời tham dự buổi gặp mặt, tặng quà do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao tặng...

QĐND - Hội trường UBND thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) hôm đó nhộn nhịp, vui tươi. Nhiều cụ già neo đơn, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn được mời tham dự buổi gặp mặt, tặng quà do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao tặng.

Trên gương mặt các thầy giáo, cô giáo và các cháu học sinh ánh lên niềm vui. Cháu Phạm Thị Mỹ Vy, học sinh lớp 6, Trường THCS Tân Phú ngắm nghía những chiếc xe đạp mới tinh, dựng ở góc hội trường, rồi ríu rít nói cười: “Từ nay, chị em cháu không phải đi bộ tới trường nữa. Mấy năm nay, cháu cứ ao ước có được một chiếc xe đạp, dù cũ kỹ cũng được, để bớt công đi lại, có thêm thời gian giúp bà ngoại kiếm tiền nuôi chị em cháu”. Từ nhỏ, Vy và đứa em sinh đôi đã bị bố bỏ rơi. Người mẹ vô tâm cũng đi theo người khác, bỏ lại hai con nhỏ cho bà ngoại lo toan, nuôi nấng. Ngoại nhà nghèo, cơm chẳng đủ ăn, nhưng vẫn cố vắt kiệt sức mình không để các cháu thất học. Thương bà, chị em Vy bảo ban nhau học giỏi. Những lúc đi học về là Vy lại làm mọi việc phụ giúp bà vơi bớt khó khăn, nhưng vì phải đi bộ nên em thường về muộn. Biết tin được tặng xe đạp đợt này, hai chị em cô học trò nghèo mừng lắm, thức suốt đêm mong trời mau sáng.

Niềm vui nhận quà của các học sinh Trường THCS Tân Phú.

Tương tự Mỹ Vy, học sinh Trần Quý Quá, lớp 8, cùng trường, cũng rất háo hức chờ đợi được nhận món quà mà mấy năm nay em hằng ao ước. Em mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, phải ở với bà nội. Thiếu thốn tình cảm, em lớn lên trong sự cưu mang của bà nội và cô, bác trong làng. Dù nghèo khó nhưng Quá học rất giỏi với khát vọng trở thành người hữu ích… Em tâm sự: “Sắp bước sang năm mới, cháu có hai niềm vui là kết quả học tập cao hơn trước, được nhà trường khen thưởng và giờ được tặng chiếc xe đạp này. Trưa nay, đợi bà đi làm về cháu mới khoe, chắc bà vui lắm!”.

Trong buổi trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, biết hoàn cảnh các cháu, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch ân cần thăm hỏi, động viên các cháu cố gắng vươn lên, chăm ngoan, học giỏi. Nhìn các cháu rạng ngời niềm vui, ai nấy đều ấm lòng, xúc động. “Chúng tôi chân thành cảm ơn tình cảm tốt đẹp và sự chia sẻ, giúp đỡ chân tình của Bộ đội Cụ Hồ đối với bà con nghèo, gia đình chính sách và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đây là món quà đầy ý nghĩa, mang niềm vui đến với chúng tôi trước thềm năm mới”-Ông Lê Hải Đăng, Phó chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, bày tỏ.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/mon-qua-nhan-len-niem-vui-257267