Một ngày ở khu cách ly

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An, nhiều bạn trẻ tình nguyện vào phục vụ tại khu cách ly nhằm hỗ trợ ngành Y tế phòng, chống dịch. Một ngày ở khu cách ly, các bạn đảm nhận nhiều công việc khác nhau từ chuyển thức ăn đến các phòng, hỗ trợ người thực hiện cách ly khi cần đến thu gom rác thải,...

Các tình nguyện viên chuẩn bị phát đồ ăn cho những người đang cách ly tại Trường THCS Mỹ Bình và thu gom rác

Các tình nguyện viên chuẩn bị phát đồ ăn cho những người đang cách ly tại Trường THCS Mỹ Bình và thu gom rác

5 giờ 30 phút, Lê Nguyễn Bích Trâm (16 tuổi, tình nguyện viên phục vụ trong Khu cách ly đặt tại Trường THCS Mỹ Bình, huyện Đức Huệ) chuyển các phần ăn từ trên xe xuống rồi mang đến các phòng.

Sau đó, Bích Trâm thu gom rác thải và chuyển đến khu vực tập kết. “Công việc hàng ngày của tôi là chuẩn bị nhu yếu phẩm, đồ dùng cá nhân cần thiết như nước uống, bàn chải, kem đánh răng hay mền, gối..., phát cơm, thu gom rác thải, hỗ trợ người đang cách ly khi cần và lực lượng y tế trong quá trình tiếp nhận người đến thực hiện cách ly” - Bích Trâm chia sẻ. Trước khi xảy ra dịch bệnh, Bích Trâm làm việc tại một cơ sở chăm sóc sắc đẹp. Dịch bệnh bùng phát, cơ sở tạm dừng hoạt động, Bích Trâm tình nguyện đến phục vụ tại Khu cách ly ở Trường THCS Mỹ Bình.

Bích Trâm trải lòng: “Tôi xem đây là cơ hội để thử thách bản thân. Lúc đầu cũng sợ và lo lắng lắm vì làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao nhưng nghĩ lại, nếu ai cũng sợ thì ai sẽ làm? Các y, bác sĩ còn vất vả hơn mình nhiều nhưng họ vẫn đang cố gắng. Với sức trẻ, tôi nghĩ mình phải chung tay, đóng góp một phần công sức vào công cuộc chống dịch”.

Cũng như Bích Trâm, Lê Thị Hoàng Yến (23 tuổi) cũng tình nguyện phục vụ trong Khu cách ly tại Trường THCS Mỹ Bình. Hoàng Yến kể: “Có người mới vào khu cách ly rất hoang mang, lo lắng, lúc này, chúng tôi động viên, giúp họ an tâm hơn. Sau vài ngày bỡ ngỡ, mọi người dần quen với nề nếp sinh hoạt trong khu cách ly và chấp hành nghiêm những quy định. Sau khi hoàn thành cách ly, có người viết thư cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ, tình nguyện viên. Chính những điều này là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với chúng tôi”.

19 giờ, khi công việc tạm ổn, các tình nguyện viên trở về phòng, ăn uống, vệ sinh cá nhân và nghỉ ngơi. Cởi bỏ bộ đồ bảo hộ, các bạn vẫn không quên nhắc nhở nhau thực hiện đúng thông điệp “5K” trong phòng, chống dịch. Họ thường kể nhau nghe các câu chuyện vui hoặc gọi điện thoại hỏi thăm gia đình.

Tình nguyện hỗ trợ trong khu cách ly đồng nghĩa với việc chấp nhận đối diện với nguy cơ lây nhiễm bệnh cao nhưng các tình nguyện viên vẫn sẵn lòng, không ngần ngại. “Trước khi đến đây, chúng tôi là những người xa lạ nhưng khi cùng sinh hoạt, chia sẻ với nhau, chúng tôi trở thành “người một nhà”. Ai cũng hòa đồng, vui vẻ, thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau. Những ngày phục vụ trong khu cách ly có lẽ là một kỷ niệm đáng nhớ đối với mỗi tình nguyện viên” - Hoàng Yến chia sẻ thêm./.

Thanh Ngân

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/mot-ngay-o-khu-cach-ly-a120154.html