Một phút nóng giận, đánh mất tương lai

Bước chân nặng nề vào phòng xử án TAND tỉnh ngày 14-12, bị cáo Nguyễn Duy Phương (33 tuổi, ngụ P.An Hòa, TP.Biên Hòa) đưa ánh mắt nhìn người thân, trong đó có vợ và 2 con nhỏ đang dõi theo mình từ xa mà rưng rưng nước mắt.

Bị cáo Nguyễn Duy Phương tại phiên tòa xét xử. Ảnh: T.Tâm

Bị cáo Nguyễn Duy Phương tại phiên tòa xét xử. Ảnh: T.Tâm

Bị cáo Phương kể, vì muốn bảo vệ vợ con nhưng làm sai cách để rồi bản thân phải trả giá đắt bằng 15 năm tù. Cái giá phải trả trong phút nóng giận nhất thời của bị cáo là quá đắt.

* Chỉ vì nóng giận nhất thời

Tranh thủ thời gian chưa vào giờ xét xử, bị cáo Phương xin được gặp nói chuyện với vợ và 2 con ngồi cách bị cáo một dãy ghế sau bao ngày xa cách. Nói được vài câu, bị cáo nghẹn ngào không nói nên lời. 2 con nhỏ thấy cha khóc cũng òa khóc theo.

Sau một lúc bình tĩnh lại, bị cáo Phương kể, vốn dĩ gia đình Phương và nhà anh Huỳnh Thanh Tú (28 tuổi, ngụ P.An Hòa, TP.Biên Hòa) là hàng xóm lâu năm với nhau. Vào ngày 13-9-2020, sau khi đi ăn tiệc tại nhà anh Tú, giữa vợ Phương và gia đình anh Tú nảy sinh mâu thuẫn nhưng đã được mọi người can ngăn nên Phương về nhà. Sau đó, Phương nghe nói anh Tú dẫn người đi qua nhà đòi đánh mình và vợ con nên Phương chạy ra sau nhà lấy con dao rựa và dao bấm bước ra. Trong lúc xô xát, bị cáo đã đâm một nhát trúng ngực anh Tú, khiến nạn nhân tử vong.

“Từ ngày hôm đó tới nay tôi hối hận lắm. Càng nghĩ, tôi cũng không biết sao lại nóng nảy để rồi tự đẩy mình vào tù. Bảo vệ gia đình sai cách đã khiến tôi phải trả giá đắt vì phút nóng giận nhất thời. Giờ anh Tú đã chết, tôi vào tù, khiến gia đình hai bên đều rơi vào bi kịch” - Phương xúc động nói.

Khi được chủ tọa hỏi, bị cáo Phương đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân và mong Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết vụ án và hoàn cảnh gây án để cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất, có cơ hội sớm trở về bên gia đình và làm lại cuộc đời.

* Bi kịch 2 gia đình

Trong giờ tòa nghị án, bị cáo Phương quỳ trước mặt cha mẹ bị hại cầu xin sự tha thứ. Bị cáo Phương biết rằng, tội ác của mình đã gây ra đau thương, mất mát cho gia đình bị hại rất lớn và không có gì bù đắp được.

Trước sự chân thành đó, mẹ bị hại đưa đôi tay già yếu nắm lấy tay bị cáo Phương, rồi bà bật khóc. Nén lại nỗi đau mất con, bà nói những lời an ủi, động viên bị cáo ráng cải tạo tốt để quay về chăm lo cho vợ con và phụ bà nuôi 2 con của bị hại.

Ngày 14-12, TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Phương 15 năm tù về tội giết người. Đồng thời, tuyên buộc bị cáo phải bồi thường gần 220 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ của bị hại đến 18 tuổi.

Mẹ của bị hại cho hay, vợ chồng anh Tú làm cùng công ty và còn ở chung với vợ chồng bà. 2 con nhỏ (2 và 4 tuổi) của anh Tú đều do bà chăm sóc từ nhỏ. Bà không ngờ rằng, ngày tiệc vui của gia đình, chỉ vì hai bên có chút rượu, bia mà con bà bị mất mạng, 2 cháu nội của bà trở thành trẻ mồ côi.

Anh Tú tử vong, mọi gánh nặng trong gia đình đều do người vợ trẻ 25 tuổi lo liệu. “Sự việc xảy ra là sự đau thương, mất mát quá lớn cho gia đình chúng tôi, khó có thể nguôi ngoai được. Nhìn 2 con nhỏ chưa hiểu hết sự thiệt thòi, mất mát khi không còn cha khiến tim tôi như thắt lại. Tôi chỉ mong phía gia đình bị cáo có thể phụ giúp tôi phần nào kinh phí nuôi con trong thời gian tới. Còn tôi sẽ phải cố gắng làm việc để kiếm tiền lo cho con” - vợ bị hại bộc bạch.

Trong khi đó, ngay hàng ghế phía sau, vợ bị cáo cùng 2 con nhỏ (3 và 5 tuổi) không rời mắt khỏi chồng và cha. Vợ bị cáo kể lại, gia đình chị đang êm ấm, chồng lái xe cuốc, còn chị đi làm công nhân cùng nhau nuôi con. Chỉ vì phút nóng giận nhất thời, nóng lòng muốn bảo vệ vợ con đã khiến chồng chị sớm rơi vào cảnh tù tội, chị phải một mình chăm con và vay mượn tiền để bồi thường một phần mất mát cho gia đình bị hại. Chị chỉ mong sai lầm của người lớn đừng để trẻ con phải gánh chịu và thù hằn nhau.

Phiên tòa kết thúc, bị cáo Phương lãnh 15 năm tù. Bước ra khỏi phòng xử án, bị cáo một lần nữa cúi người xin lỗi gia đình bị hại và vẫy tay chào người thân rồi bước lên xe chở phạm nhân trong sự ân hận muộn màng.

Trên sân tòa giữa trưa nắng gắt, 4 đứa trẻ vui đùa với nhau, gia đình hai bên bắt tay người xin lỗi, người tha thứ.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202112/mot-phut-nong-gian-danh-mat-tuong-lai-3094631/