Một quyết định hợp lòng dân, đầy trách nhiệm trước nỗi đau sau bão, lũ

Quyết định dừng bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô để tập trung khắc phục hậu quả bão, lũ đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi.

Thành ủy Hà Nội đã quyết định dừng bắn pháo hoa tại toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nhằm tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả của bão Yagi. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, quyết định này xuất phát từ tình nghĩa đồng bào, thể hiện trách nhiệm của Thủ đô và tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Theo nhà văn Nguyễn Bắc Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, việc dừng bắn pháo hoa của lãnh đạo thành phố Hà Nội là "một quyết định hợp lòng dân, đầy trách nhiệm trước nỗi đau sau bão lũ". Quyết định này không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn là biểu hiện của sự đoàn kết.

"Tinh thần đoàn kết và đồng lòng ấy không chỉ là truyền thống tốt đẹp mà còn là sức mạnh để đất nước vượt qua những khó khăn, thử thách hiện tại", nhà văn Nguyễn Bắc Sơn nói.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây cho biết thêm, có thể quyết định này sẽ gây tiếc nuối cho một số người, nhưng việc ưu tiên khắc phục hậu quả thiên tai là điều cần thiết và hợp lý trong bối cảnh hiện tại. Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn hy vọng, sau khi khắc phục xong hậu quả bão Yagi, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ được tổ chức để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ cho người dân và du khách.

“Vẫn còn bão lũ, vẫn còn đau thương… tất cả vẫn nằm lại, in hằn trong lòng mỗi người dân vùng lũ… Vì vậy, hơn lúc nào hết, lúc này, chúng ta nên dừng lại những sự kiện, những cảm xúc có thể là nhất thời để bù đắp lại phần nào nỗi đau của đồng bào, cùng hướng về đồng bào. Có thể còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng tôi cho rằng quyết định dừng bắn pháo hoa của lãnh đạo thành phố Hà Nội đưa ra là đúng đắn. Hà Nội luôn hướng về cả nước và cả nước luôn hướng về Hà Nội. Đó là sự đoàn kết, đồng lòng được vun đắp từ ngàn đời, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta”, ông Sơn khẳng định.

Ngày 10/10/1954 mãi là một ngày lịch sử ghi dấu và khắc sâu trong lòng mỗi người dân thủ đô Hà Nội. (Ảnh tư liệu)

Ngày 10/10/1954 mãi là một ngày lịch sử ghi dấu và khắc sâu trong lòng mỗi người dân thủ đô Hà Nội. (Ảnh tư liệu)

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người dân cho rằng Hà Nội đã từng có nhiều dịp bắn pháo hoa để kỷ niệm những sự kiện lịch sử lớn lao, và dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô chắc chắn cũng sẽ là một trong những sự kiện đáng nhớ. Tuy nhiên, việc tạm dừng hoạt động này để ưu tiên nguồn lực và tinh thần vào việc khắc phục hậu quả thiên tai là một quyết định vô cùng đúng đắn. Hậu quả của bão Yagi đã để lại nhiều thiệt hại lớn về người và của, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân để vượt qua khó khăn.

Trong thời điểm này, sự đồng cảm với những nạn nhân của thiên tai và tập trung vào công tác cứu trợ là điều quan trọng nhất. Quyết định dừng bắn pháo hoa không chỉ thể hiện sự chia sẻ của chính quyền với những mất mát, đau thương của người dân, mà còn là trách nhiệm với đồng bào. Các nguồn lực được tiết kiệm sẽ được sử dụng hiệu quả hơn trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Quyết định này còn cho thấy Thành ủy Hà Nội đã lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân. Trong bối cảnh thiên tai gây ra nhiều mất mát, việc tập trung vào những hành động thiết thực thay vì những hoạt động mang tính hình thức là điều mà người dân mong đợi. Đây là một minh chứng cho sự lãnh đạo sâu sát, luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.

Trong tương lai, Hà Nội sẽ vẫn có nhiều cơ hội để tổ chức những sự kiện lớn nhằm tôn vinh lịch sử và truyền thống vẻ vang của Thủ đô. Tuy nhiên, trong lúc này, sự đoàn kết và chung tay khắc phục khó khăn là điều quan trọng hơn cả. Và quyết định dừng bắn pháo hoa trong dịp này đã khẳng định: Hà Nội không chỉ là một thành phố giàu truyền thống văn hóa, mà còn là một thành phố của lòng nhân ái và sự sẻ chia.

Quyết định dừng bắn pháo hoa, vì thế, không chỉ hợp lòng dân mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo đầy trách nhiệm của Thành ủy Hà Nội trong thời điểm khó khăn. Người dân Thủ đô chắc chắn sẽ cảm thấy tự hào về sự lựa chọn này, khi chính quyền đã đặt lợi ích chung và sự an toàn của cộng đồng lên hàng đầu.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng ngày 10/10/1954 mãi là một ngày lịch sử ghi dấu và khắc sâu trong lòng mỗi người dân thủ đô Hà Nội bởi đó là một mốc son sáng chói đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp tại Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Biết bao kỷ niệm, ký ức chiến tranh, còn đó những đau thương, mất mát nhưng cũng còn đó sự kiêu hùng bởi những con người bất khuất đã làm nên lịch sử. Thành phố Hà Nội hứng chịu nhiều đau thương, tổn thất từ chiến tranh, giờ đây đang phát triển từng ngày. Thủ đô hội tụ tinh hoa luôn là vị trí hàng đầu của cả nước, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước và tiếp tục vươn lên xứng tầm khu vực và quốc tế.

Ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10/2024 sẽ là dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, để mỗi người dân mãi khắc ghi lịch sử, khắc ghi những con người đã anh dũng hy sinh vì thành phố hòa bình, “ngàn năm văn hiến”.

Thu Thủy

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/mot-quyet-dinh-hop-long-dan-day-trach-nhiem-truoc-noi-dau-sau-bao-lu-348583.html