Một sự việc đau lòng xảy ra tại ngã tư ở TP Bảo Lộc

Một sự việc đau lòng đã xảy ra tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và Bế Văn Đàn, thuộc phường B'Lao, TP Bảo Lộc Lâm Đồng) khi một người đàn ông đang đi bộ đã bất ngờ té ngã xuống vỉa hè và tử vong sau đó.

Ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và Bế Văn Đàn, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: V.T

Ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và Bế Văn Đàn, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: V.T

Ngày 15/11, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn vửa xảy ra sự việc một người đàn ông vừa tử vong tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và Bế Văn Đàn, phường B’Lao.

Trước đó, khoảng 14h ngày 14/11, một người đàn ông đang đi bộ tới ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và Bế Văn Đàn (phường B’Lao, TP Bảo Lộc) thì tự té ngã ra vỉa hè. Trước lúc bị té ngã, người này đi bộ với nhiều biểu hiện bất thường trong tình trạng xiêu vẹo.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân địa phương khu vực này đã nhanh chóng trình báo Công an phường B’Lao và chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Tại bệnh viện, mặc dù các y, bác sĩ đã rất nỗ lực cứu chữa nhưng người đàn ông vẫn không qua khỏi.

Theo ghi nhận ban đầu, nạn nhân là người đàn ông có độ tuổi từ 45 đến 50 tuổi, cao khoảng 1,55 đến 1,57 mét và có hình xăm trước bụng. Nạn nhân mặc quần kaki dài màu đen, áo sơ mi cộc tay màu trắng, sọc đen. Hiện, thi thể nạn nhân đang được chuyển tới nhà xác Bệnh viện II Lâm Đồng.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/mot-su-viec-dau-long-xay-ra-tai-nga-tu-o-tp-bao-loc-360122.html