Múa đương đại 'Cà phê Sài Gòn' sắp tái ngộ khán giả TP HCM

Khán giả yêu thích múa đương đại sắp được tái ngộ vở múa Cà phê Sài Gòn tại Nhà hát Thành phố (TP HCM) vào lúc 20 giờ ngày 26-3.

"Cà phê Sài Gòn" được dàn dựng và biểu diễn năm 2018 khi biên đạo múa người Hà Lan Joost Vrouenraets đến TP HCM để nghiên cứu khả năng tổ chức một chương trình múa đương đại, có sự góp mặt của các vũ công Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP HCM (HBSO).

Kết quả là "Cà phê Sài Gòn" đã được ra mắt khán giả với sự cộng tác đồng biên đạo của nữ biên đạo múa Maite Guerin. Hai biên đạo múa Vrouenraets và Guerin từng điều hành đoàn múa đương đại Gotra của họ ở TP Maastricht - Hà Lan nhưng hiện Vrouenraets là biên đạo múa tự do.

Vở múa đương đại “Cà phê Sài Gòn” được biểu diễn từ năm 2018. Ảnh: HBSO

Vở múa đương đại “Cà phê Sài Gòn” được biểu diễn từ năm 2018. Ảnh: HBSO

"Cà phê Sài Gòn" có sự tham gia của 10 nghệ sĩ múa tương tác với nhau thành từng cặp đôi. Một trong những vũ công đó đảm nhiệm thêm vai trò của người dẫn chuyện, liên kết các tình huống của toàn bộ vở múa.

Tác phẩm sử dụng âm nhạc giàu ấn tượng và lôi cuốn, gồm các tác phẩm của Joan Baez (một ca sĩ dân gian Mỹ đã hợp tác với danh ca Bob Dylan vào những năm 1960), Louis Armstrong (được biết đến với nghệ danh Satchmo và một nghệ sĩ kèn trumpet kiêm ca sĩ người Mỹ) cùng 2 nhạc sĩ sáng tác cho đàn accordion là Fabian Beghim và Didiee Laloy.

Với sự tham gia của các nghệ sĩ múa tài năng, vở múa này đã tạo được nhiều dấu ấn đậm nét, được giới chuyên môn đánh giá cao. Vở múa gặt hái thành công trong lần diễn đầu tiên tại TP HCM vào tháng 6-2018. Câu chuyện kể về một quán cà phê vào khoảng giữa thế kỷ trước.

Tuy nhiên, thay vì hình ảnh thân quen của những vị khách quen nhâm nhi ly cà phê, ngắm nhìn Sài Gòn thì khán giả lại bất ngờ thấy họ ôm ghế trên đầu, di chuyển và đôi khi ngã ra khỏi bàn rồi lại bắt đầu câu chuyện trong vòng tay của đồng nghiệp.

Ngoài bối cảnh này, vở diễn mang nhiều tính hư cấu, hình tượng cũng như gây "ép phê" cho người xem bởi những màn biểu diễn đặc sắc như: cảnh những nghệ sĩ múa rơi từ trên bàn xuống, cảnh "chạy mà không chạy" đầy gợi mở với những biểu cảm khát khao chinh phục "đến đích" khác nhau của từng diễn viên...

H.Thuận

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/mua-duong-dai-ca-phe-sai-gon-sap-tai-ngo-khan-gia-tp-hcm-2022031420322173.htm