Mùa hè bổ ích với nhiều sân chơi mới tại Don Bosco Đà Lạt

Sau 2 năm dịch bệnh kéo dài, trong không khí náo nhiệt của mùa hè năm nay, khóa vui trại hè của Học viện Don Bosco Đà Lạt đã chính thức khởi động trở lại và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo quý phụ huynh với hơn 1.200 thanh thiếu nhi tham gia. Tiếp sức cùng trại hè có các cha tại học viện, quý thầy cô, cùng nhiều anh chị, bạn trẻ làm cộng tác viên đến từ các trường học đóng chân trên địa bàn TP Đà Lạt.

Trại hè Don Bosco Đà Lạt năm 2022 mở ra nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ em

Trại hè Don Bosco Đà Lạt năm 2022 mở ra nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ em

SÂN CHƠI CỘNG ĐỒNG

Khóa học hè cùng Don Bosco năm nay mang chủ đề: “Mùa hè yêu thương” được mở ra và kéo dài trong thời gian khoảng 2 tháng từ ngày 6/6 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 28/7 hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui cho các em qua 12 bộ môn thể thao, nghệ thuật tiêu biểu như bóng đá, bóng rổ, võ thuật, aerobic; cùng các môn năng khiếu mỹ - kỹ thuật: Tiếng Anh, organ, piano, guitar, thư pháp, vẽ… ngoài các môn học, khóa học hè cũng tạo cho các em một sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe tốt và thể hiện được tài năng sáng tạo của mỗi em.

Đây được xem là hoạt động đồng hành cùng cộng đồng trong việc hỗ trợ trẻ em ở 16 phường, xã trực thuộc thành phố hoa. Theo đó, khóa học hè năm nay quy tụ hơn 1.200 em từ 6 tuổi đến 18 tuổi. Trại hè nhằm bổ sung kiến thức mới cho các em vừa học tập, vừa vui chơi, tập trung phát triển kỹ năng sống và sớm phát hiện năng khiếu ở nơi các em. Từ đó, hướng đến việc giúp các em định hướng đúng với thế mạnh của mình.

Linh mục Giuse Hồ Quang Hân - Cha điều hành trại hè cho biết: Sân chơi được Học viện Don Bosco Đà Lạt tạo ra với hy vọng sẽ mang lại thật nhiều kỷ niệm vui cho cả quý phụ huynh và con em mình để chuẩn bị bước sang một năm học mới hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, quý cha, quý thầy cô và các bạn tình nguyện viên cũng mong muốn các em có thêm những bài học thực tế trong môi trường vui chơi và học tập tại đây, dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng có thể tạo ra nhiều cơ hội thăng tiến cho công việc sau này của mỗi em.

Tại đây, các em được tham gia các khóa huấn luyện có thêm huấn luyện viên người nước ngoài, kết hợp các hoạt động thể thao, nghệ thuật và những lớp học tiếng Anh bổ ích, tùy theo sở thích và năng khiếu của mình để các em lựa chọn phù hợp.

Theo Linh mục Tôma Vũ Kim Long - Giám đốc Học viện Don Bosco Đà Lạt chia sẻ: “Sau 2 năm ảnh hưởng đại dịch Covid-19, chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng cộng đồng, xã hội san sẻ và hỗ trợ các em về nhiều mặt với mục tiêu, mang đến cho các em một môi trường lành mạnh thú vị, nâng cao hiệu quả hòa nhập xã hội nhằm thay đổi chất lượng cuộc sống. Qua đó, hình thành các kỹ năng mềm cần thiết, có trách nhiệm đối với bản thân và đẩy lùi tệ nạn xã hội xa khỏi tầm tay các em.

Nơi đây, các em đều có chung sự đam mê, chịu khó luyện tập. Hiện tại, bộ môn bóng đá được các em ghi danh nhiều nhất với số lượng trên 350 em tham gia là điều khích lệ lớn đối với ban tổ chức trại hè. Ban tổ chức đã chia nhiều nhóm, lớp và nhiều khung giờ khác nhau để các em dễ dàng tham gia học tập, sinh hoạt cùng lúc ngoài trời… Được biết, trại hè năm nay có sự hỗ trợ về chuyên môn của cựu huấn luyện viện bóng đá đội Quân khu 9 - cựu trọng tài bóng đá quốc gia Dương Thu đến từ Vĩnh Long. Chứng kiến con số hàng trăm em với đủ màu áo trên sân cỏ, những tiếng nói, tiếng cười, vui vẻ giúp mọi người cảm nhận được hơi ấm tình thân.

Các bộ môn thi đấu trong nhà và ngoài trời giúp các em thỏa sức học tập, vui chơi và đổi mới tư duy sáng tạo

Các bộ môn thi đấu trong nhà và ngoài trời giúp các em thỏa sức học tập, vui chơi và đổi mới tư duy sáng tạo

TRAO YÊU THƯƠNG VÀ KỸ NĂNG

Các thành viên tham gia trại hè vô cùng gần gũi, đáng yêu đến từ nhiều trường, nhiều lứa tuổi nhưng bạn trẻ nào cũng tỏ ý rất hào hứng với các bộ môn mình đã đăng ký. Ở đây, vừa được học kết hợp vui chơi ngoài giờ, giúp các em có thêm nhiều bạn bè mới và được thưởng thức nhiều món ngon từ ban tổ chức nên các em đều cảm thấy thích thú, muốn được trải nghiệm thêm nhiều bộ môn mới ở các mùa hè sau.

Em Nguyễn Thuần Nhiên (lớp 4, học sinh Trường Lê Quý Đôn, TP Đà Lạt) chia sẻ: “Năm nay là mùa hè đầu tiên em được đến với Học viện Don Bosco. Ở đây, em rất yêu mến quý cha, quý thầy và mọi người rất nhiệt tình chỉ dạy, hướng dẫn em học ngoại ngữ. Và sau giờ học, em cùng các bạn được tham gia thêm các buổi ngoại khóa về pha chế, làm bánh đến tự tay tập rửa dọn, mọi thứ đều tự lập, tuy mệt nhưng em rất vui...

Trại hè không chỉ là nơi gặp gỡ của các em thiếu niên, nhi đồng mà còn vô tình tạo ra sợi dây kết nối từ quý phụ huynh. Những người làm cha mẹ luôn muốn điều tốt đẹp sẽ đến với con mình, chị Đinh Lý Đoan Thục (41 tuổi, Phường 9, Đà Lạt) tâm sự: “Tôi cảm thấy trại hè này vô cùng ý nghĩa và hoàn toàn phù hợp với nhiều gia đình. Đó là một môi trường lành mạnh để các con được học tập. Trại hè đã mang đến niềm vui, sức khỏe và giúp con em chúng tôi có tinh thần cởi mở, bớt rụt rè, học được cách chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và biết giúp đỡ mọi người xung quanh. Không chỉ vậy mà tất cả bộ môn các bé đang theo học đều vô cùng bổ ích. Chưa bao giờ chúng tôi thấy con mình trưởng thành nhanh đến vậy”…

Trại hè Don Bosco Đà Lạt, nơi ươm mầm tài năng, giúp hàng nghìn em nhỏ mỗi năm có cơ hội thể hiện và phát huy sở trường, năng khiếu của mình. Mỗi một bộ môn, một hoạt động nơi đây được xem như một mái nhà đong đầy tình yêu thương của mọi người.

ĐẶNG HÀ

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/xahoi/202207/mua-he-bo-ich-voi-nhieu-san-choi-moi-tai-don-bosco-da-lat-3126750/