Mùa thu Helsinki
Thơ Trung Thành
Helsinki em ơi chiều nhạt nắng
Thu đến đây làm rơi rắc lá vàng
Những cánh rừng Phần Lan bạt ngàn gió thổi
Rừng tai-ga còn nhớ tiếng thông vang
Đài tưởng niệm Sibelius giản đơn trầm mặc
Nhà nhạc sĩ lừng danh của Phần Lan
Của cả Bắc Âu và toàn thế giới
Finlandia độc lập tự do(*)
Sáu trăm ống đàn organ nhún nhẩy
Hút hồn người âm nhạc vọng ngân
Sibelius trầm tư buồn da diết
Tổ quốc ơi! Muôn đời bất diệt!
Nhạc cho người bao cảm xúc trong ngần
Helsinki giữa mùa thu ẩm ướt
Bỗng bừng lên nắng rực rỡ chói chang
Những tia nắng đung đưa nhún nhẩy
“Nắng lừa tình”(**) vàng nhẹ điệu đàng
Không lừa được tình anh đâu nhé
“Nắng lừa tình” - câu nói để yêu thân
Helsinki hoàng hôn buông vội vã
Lá vàng rơi trên thảm cỏ xanh
Gió se lạnh làm say lòng khách đến
Nơi thần tiên xứ sở của bình an
28/9/2019
-----
(*) Bài hát nói lên lòng yêu nước và niềm tự hào được làm người Phần Lan
Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/mua-thu-helsinki-tintuc449087