Mực tươi được giá, ngư dân Hà Tĩnh thu tiền triệu mỗi ngày

Mùa mực năm nay đến sớm hơn nên bà con ngư dân xã Xuân Hội (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phấn khởi vươn khơi, thu tiền triệu mỗi ngày.

Tầm 15 giờ mỗi ngày, tại Cảng cá Xuân Hội đã đón hàng chục tàu thuyền cập bến neo đậu. Hàng tạ mực tươi ngon được vận chuyển lên bờ trong niềm phấn khởi của bà con ngư dân.

Tầm 15 giờ mỗi ngày, tại Cảng cá Xuân Hội đã đón hàng chục tàu thuyền cập bến neo đậu. Hàng tạ mực tươi ngon được vận chuyển lên bờ trong niềm phấn khởi của bà con ngư dân.

Ngư dân Lương Văn Hiển (thôn Tân Ninh Châu, xã Xuân Hội) cho biết: "Bắt đầu từ 3 giờ sáng, tàu chúng tôi nhổ neo vươn khơi. Hơn tuần nay, bình quân mỗi ngày tàu của tôi đánh bắt được 25 – 30 kg mực ống, trừ chi phí thu về gần 3 triệu đồng".

Ngư dân Lương Văn Hiển (thôn Tân Ninh Châu, xã Xuân Hội) cho biết: "Bắt đầu từ 3 giờ sáng, tàu chúng tôi nhổ neo vươn khơi. Hơn tuần nay, bình quân mỗi ngày tàu của tôi đánh bắt được 25 – 30 kg mực ống, trừ chi phí thu về gần 3 triệu đồng".

Vào mùa du lịch biển, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao, ngư trường dồi dào, giá xăng dầu giảm nên bà con ngư dân tích cực bám biển, vươn khơi “săn” mực. Nghề dạ mực ở Xuân Hội đánh bắt trong ngày. Bà con vươn khơi tầm 3h sáng ra vùng đảo Mắt, cách bờ 10 - 12 hải lý để khai thác mực và cập bến vào buổi chiều.

Vào mùa du lịch biển, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao, ngư trường dồi dào, giá xăng dầu giảm nên bà con ngư dân tích cực bám biển, vươn khơi “săn” mực. Nghề dạ mực ở Xuân Hội đánh bắt trong ngày. Bà con vươn khơi tầm 3h sáng ra vùng đảo Mắt, cách bờ 10 - 12 hải lý để khai thác mực và cập bến vào buổi chiều.

“Ngoài bảo quản mực, chúng tôi phải căn giờ cập bến vào gần cuối buổi chiều để đảm bảo mực tươi ngon, kịp cho thương lái mang đi tiêu thụ” – ngư dân Lê Quốc Phương (thôn Hội Long) chia sẻ.

“Ngoài bảo quản mực, chúng tôi phải căn giờ cập bến vào gần cuối buổi chiều để đảm bảo mực tươi ngon, kịp cho thương lái mang đi tiêu thụ” – ngư dân Lê Quốc Phương (thôn Hội Long) chia sẻ.

Sau nhiều tiếng lênh đênh ngoài biển, ngư dân đem về những khay mực óng ánh những chấm hồng tươi rói. Mực được chia thành nhiều loại theo kích cỡ và có giá bán khác nhau. Loài mực ống lớn nhất hiện có giá hơn 300 nghìn đồng/kg và nhỏ nhất là 100 nghìn đồng/kg.

Sau nhiều tiếng lênh đênh ngoài biển, ngư dân đem về những khay mực óng ánh những chấm hồng tươi rói. Mực được chia thành nhiều loại theo kích cỡ và có giá bán khác nhau. Loài mực ống lớn nhất hiện có giá hơn 300 nghìn đồng/kg và nhỏ nhất là 100 nghìn đồng/kg.

Các khay mực được thương lái “giành nhau”, ngã giá thu mua ngay tại chỗ.

Theo bà con ngư dân, mùa mực chính vụ thường bắt đầu từ tháng 5 - 7 nhưng năm nay được mùa sớm hơn. Trong một ngày đi biển, bình quân mỗi thuyền thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng.

Theo bà con ngư dân, mùa mực chính vụ thường bắt đầu từ tháng 5 - 7 nhưng năm nay được mùa sớm hơn. Trong một ngày đi biển, bình quân mỗi thuyền thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng.

Vào Cảng cá Xuân Hội thu gom mực, chị Hương (thương lái ở Nghệ An) cho biết: "Thời điểm này mực tươi được các nhà hàng, quán ăn thu mua nhiều. Vì vậy, tôi phải có mặt tại cảng cá từ đầu giờ chiều mới mua được hàng.”

Vào Cảng cá Xuân Hội thu gom mực, chị Hương (thương lái ở Nghệ An) cho biết: "Thời điểm này mực tươi được các nhà hàng, quán ăn thu mua nhiều. Vì vậy, tôi phải có mặt tại cảng cá từ đầu giờ chiều mới mua được hàng.”

Xã Xuân Hội hiện có trên 40 tàu làm nghề dạ mực ở vùng khơi và vùng lộng. Liên tiếp 2 tuần qua, hàng chục tàu thuyền của ngư dân xã Xuân Hội trúng mực đầu mùa với sản lượng khá cao, giá cả ổn định. Đây được xem là tín hiệu vui trong năm để ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển, nâng cao thu nhập.

Ông Trịnh Quang Luật - Chủ tịch UBND xã Xuân Hội

Hữu Trung

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nong-nghiep/muc-tuoi-duoc-gia-ngu-dan-ha-tinh-thu-tien-trieu-moi-ngay/248181.htm