Mường Lát và nỗi lo sống bên miệng 'hà bá'

Đi không được mà ở thì bất an. Đó là câu chuyện đang diễn ra tại nhiều xóm, bản ở Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Những ngôi nhà siêu vẹo, chênh vênh dọc bờ sông Mã ở bản Sa Lung, xã Mường Lý là một ví dụ. Căn nhà này là nơi sinh sống của 7 con người. Chồng và 2 con trai mất sớm để lại 6 đứa cháu nhỏ cho bà Cư Thị Trá trông nuôi. Ngoài lo cơm cháo qua ngày cho các cháu, bà Trá còn đối mặt với nỗi lo lớn hơn đó là sạt lở, sập nhà.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mường Lát, Thanh Hóa, hầu hết các xã thị trấn đều có những vùng trọng điểm, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét. Đặc biệt, là khu vực nằm ven các tuyến đường dọc sông Mã. Ảnh hưởng của cơn bão số 3 và số 4 vừa qua đã khiến nhiều ngôi nhà bị sập, gần 600 hộ gia đình với trên 2.600 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp. Hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng ở địa phương này bị sạt lở và hư hỏng nặng. Hàng trăm hộ gia đình với hàng nghìn người dân đang sống trong vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cần được di dời đến nơi ở mới.

Ký ức tang thương từng xảy ra trên vùng đất này vào 6 năm trước. Vào năm 2018, khi ấy, trận lũ kinh hoàng đã quét qua khắp các bản làng vùng cao biên ải này khiến hàng trăm ngôi nhà, vật nuôi, hoa màu bị vùi lấp. Gần 10 người chết và mất tích, hàng nghìn người sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

6 năm sau thời điểm kinh hoàng ấy, dù đã được quan tâm tái thiết ổn định cuộc sống, thế nhưng phần lớn người dân Mường Lát chưa thoát khỏi vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét. Cuộc sống vẫn thấp thỏm, chênh vênh bên miệng "hà bá" cùng nỗi lo mất nhà, mất người thân luôn rình rập./.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/muong-lat-va-noi-lo-song-ben-mieng-ha-ba-239470.htm