Nam sinh có nghĩa cử đẹp!

Cậu học trò Lê Văn Tiến

Cậu học trò Lê Văn Tiến

Trên đường đi học về, em Lê Văn Tiến (học lớp 8A, Trường THCS xã Tào Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An) nhặt được số tiền 3 triệu đồng. Chờ mãi không thấy ai đến nhận, Tiến về nhà nhờ chị gái đăng lên mạng xã hội để tìm chủ nhân. Một ngày sau, chị Nguyễn Thị Liên (trú xã Tào Sơn, H. Anh Sơn), người bị rơi số tiền trên, biết thông tin đến xin lại. Sau khi xác định tài sản đó là của chị Liên, em Tiến đã nhờ người trao lại số tiền cho người đánh mất trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Ngày 1-3, Trường THCS Tào Sơn đã tuyên dương toàn trường về hành động đẹp của em Tiến.

D.H

* Ngày 27-2, anh Trần Văn Lộc (công nhân Điện lực Cẩm Lệ) nhặt được tập hồ sơ có nhiều sổ đỏ của anh P.H.T (trú Khu chung cư Khuê Trung) đã tìm cách liên hệ, trả lại cho anh T. Trước đó, anh Vũ Trường Dương (công nhân Điện lực Sơn Trà) nhặt được chiếc ví có giấy tờ tùy thân và hơn 2 triệu đồng của chị T.Diệp (trú Q. Thanh Khê) đánh rơi nên đã liên lạc để trả lại cho chị Diệp.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/120_239234_nam-sinh-co-nghia-cu-dep-.aspx