Nam sinh trường Sư phạm mê hoạt động tình nguyện

Để theo đuổi đam mê hoạt động tình nguyện, Nguyễn Thiên Phú (năm thứ hai, ngành Ngôn ngữ Trung, trường ĐH Sư phạm TP. HCM), đã từ một người chưa giỏi quản lý thời gian, trở nên thành thạo cách sắp xếp và cân bằng đời sống sinh viên một cách hiệu quả. Nhờ đó, anh không chỉ hoàn thành tốt vai trò Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó Bí thư Đoàn khoa Tiếng Trung, mà còn trải qua những tháng ngày sinh viên đầy ý nghĩa, với các hoạt động tình nguyện sôi nổi.

Từ những năm THPT, Thiên Phú đã bị thu hút bởi chữ Hán và lịch sử văn hóa Trung Quốc. Dần dà anh đã hình thành đam mê, mong muốn tìm hiểu sâu, khám phá lịch sử của cha ông khi dùng chữ Hán - Nôm. Thiên Phú chia sẻ, dù đã từng cảm thấy nản lòng trước khối lượng kiến thức đồ sộ, nhưng càng gắn bó với ngôn ngữ Trung Quốc, anh lại càng thích nghi và tìm thấy sự thân thuộc trong sở thích, từ đó, con đường học tiếng của Thiên Phú đã bắt đầu và theo anh lên đến môi trường đại học.

“Lựa chọn ngành Ngôn ngữ Trung còn mở ra cơ hội cho mình tham gia công tác Đoàn - Hội Khoa ngay từ năm thứ nhất, rồi tiếp tục cống hiến ở Ban Chấp hành Đoàn trường, vào tháng 7/2024 vừa qua. Hành trình này là một quãng đường dài về cảm xúc, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ rẽ hướng sang một môi trường Đoàn - Hội sôi động như thế vào thời sinh viên. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi là vô vàn cơ hội và kỷ niệm quý giá mà mình đã trải nghiệm. Mình may mắn có được sự đồng hành từ những mối quan hệ như bạn bè, thầy cô, và các anh chị đi trước. Tất cả những thay đổi trong cuộc sống đều đã góp phần tạo nên mình của ngày hôm nay”, anh cho biết.

Thiên Phú đã từng tham gia tổ chức, hỗ trợ các cuộc thi “Sinh viên Thế hệ mới”, “Nhịp cầu Hán ngữ Sinh viên thế giới, khu vực phía Nam” và nhiều sân chơi khác.

Thiên Phú đã từng tham gia tổ chức, hỗ trợ các cuộc thi “Sinh viên Thế hệ mới”, “Nhịp cầu Hán ngữ Sinh viên thế giới, khu vực phía Nam” và nhiều sân chơi khác.

Thiên Phú tin rằng, những lợi ích từ việc tham gia hoạt động sinh viên đã cho anh nhiều bài học trong học tập và cuộc sống. Anh bày tỏ, đầu tiên là sự trải nghiệm, cọ xát từ các góc nhìn khác nhau của đời sống xã hội. Như chương trình “Gia sư áo xanh”, anh được trải qua một mùa Hè đồng hành, hướng dẫn và chia sẻ cùng các em thiếu nhi trong học tập, Thiên Phú học được nhiều kinh nghiệm, kiến thức, đồng thời cảm nhận được tình cảm của các bạn gia sư dành cho các bé, cũng như các bạn dành cho các anh chị gia sư, trải nghiệm đó đã cho anh ký ức tuyệt vời khi tham gia chương trình này 2 năm liền. Tiếp đến, việc tình nguyện khiến anh học các kỹ năng từ nhiều vị trí, vai trò. Cụ thể, anh đã từng thử sức ở vai trò thành viên Ban Tổ chức chương trình chung tay vì học sinh thân yêu “Trăng sáng quê em”, năm 2024, tại Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An.

Thiên Phú vừa là sinh viên giỏi trong học thuật, vừa là đoàn viên tiêu biểu trong công tác Đoàn.

Thiên Phú vừa là sinh viên giỏi trong học thuật, vừa là đoàn viên tiêu biểu trong công tác Đoàn.

Ngoài ra, điều mà Thiên Phú cảm thấy quý giá nhất mỗi khi tích cực tham gia các hoạt động là dạy học hay các chương trình thiện nguyện, chính là tình cảm mà các em thiếu nhi dành cho anh. “Dù chưa biết diễn tả sao cho chính xác, nhưng mình thấy hạnh phúc khi nhận được tình cảm ấy – một sự đáp lại đầy ấm áp khi mình đã trao đi hết nhiệt huyết, tâm tư và tình cảm của mình”, Thiên Phú nói.

Thiên Phú nhớ lại, ở chương trình “Trăng sáng quê em”, anh đã được đến trung tâm giao lưu, gửi những phần quà Trung Thu đến các bé. “Hình ảnh "Những bàn tay biết nói, những đôi mắt biết cười" của các em thiếu nhi tại trung tâm luôn khắc sâu vào lòng mình, dù chỉ ở với các em trong một buổi chiều nhưng mình rất ấn tượng bởi sự thân thiện, dễ thương, nhiệt tình của các em nhỏ. Theo mình, tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện sẽ góp phần làm cho chúng ta trưởng thành hơn, đưa chúng ta đến với nhiều người hơn. Bởi việc cho đi chưa bao giờ là thiệt thòi cả, bởi khi ta trao đi yêu thương cũng chính là đang nhận lại yêu thương từ người khác”, Thiên Phú bày tỏ.

 Qua mỗi chương trình, năng lượng từ các em nhỏ càng khiến Thiên Phú thêm tích cực trong các hoạt động tình nguyện.

Qua mỗi chương trình, năng lượng từ các em nhỏ càng khiến Thiên Phú thêm tích cực trong các hoạt động tình nguyện.

Ngoài thời gian dành cho công tác Đoàn - Hội, Thiên Phú còn năng nổ ở nhiều sân chơi: Cuộc thi "Sinh viên thế hệ mới", cuộc thi về văn hóa, văn nghệ như "Liên hoan Tiếng hát Sinh viên", "Hội thi Văn nghệ Việt - Trung các trường đại học khu vực phía Nam”...

Hiện tại, anh và các bạn đang trong quá trình đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học. Đây cũng chính là mục tiêu của anh, “quyết tâm tới năm sau sẽ có cho mình một công trình nghiên cứu khoa học tốt đẹp, đánh dấu mốc rực rỡ không chỉ ở mảng tình nguyện mà còn ở mảng học tập”, Thiên Phú chia sẻ.

Nói về cách sắp xếp thời gian trong một ngày, Thiên Phú cho biết: “Mình nghĩ, việc học vẫn là chính, nhưng nếu công tác Đoàn có việc gấp, sau khi học xong, mình sẽ ưu tiên thực hiện nhanh gọn việc đó, để các anh chị không phải chờ lâu. Mình luôn hoàn thành mọi công việc trước hạn quy định để có thời gian linh hoạt làm những việc phát sinh đột xuất. Ngoài các hoạt động tình nguyện nằm trong năm học sẽ linh động tham gia, mình dành hầu hết mùa Hè để bản thân trải nghiệm trọn vẹn việc tham gia chiến dịch, chương trình tình nguyện, khi không phải vướng bận việc học”.

“Vào cuối tuần là thời gian mình nghỉ ngơi, nghe nhạc và tận hưởng những sở thích khác. Tuy nhiên, cuối tuần cũng thường sẽ diễn ra hoạt động, những lúc như vậy, mình sẽ chèn vô lịch trình và bù lại cho bản thân những ngày nghỉ ngơi khác ở thời điểm phù hợp hơn”, anh nói.

Thùy Trang

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nam-sinh-truong-su-pham-me-hoat-dong-tinh-nguyen-post1680554.tpo