Nam thanh niên suýt mất 500 triệu đồng sau cuộc điện thoại giả danh cán bộ lừa đảo

Mới đây, Công an TP. Hải Phòng nhận được thư cảm ơn của anh Đ.V.P (37 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền) gửi tới Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khi đã giúp đỡ anh thoát được vụ giả danh lừa đảo.

Cụ thể, lúc 13h45 ngày 22/7, anh P. nhận được cuộc gọi từ số máy +18558649xxx tự nhận là Tổng đài của Cục Cảnh sát giao thông, thông báo anh P. có một biên lai chưa đóng phạt và yêu cầu nhấn phím 9 đế được kiểm tra. Sau đó anh P. làm theo thì được nối máy đến một người nam giới tự nhận là cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân để hồ trợ kiểm tra.

Người tự nhận là cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông sau khi kiểm tra thông tin trên hệ thống thông báo cho anh P. biết, có một biên bản vi phạm giao thông chưa được xử lý có mã số: 0038185 với nội dung: "Vào ngày 23/6/2022, anh P. có thuê một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota màu đen, 7 chỗ, BKS: 43 A - 47466 đến ngày 25/6/2022, xe ô tô trên lưu thông từ đường Hồ Tùng Mậu giao nhau với đường Kinh Diêm Vương phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng gây tai nạn rồi bỏ chạy".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhận được thông báo trên, khiến nạn nhân hoang mang vì vụ việc nghiêm trọng, trong khi vào thời điểm đó anh P. không có mặt ở Đà Nẵng cũng như từ trước đến nay chưa một lần đến Đà Nằng. Anh P. có thông báo thông tin trên lại cho người đàn ông thì được người này cho biết, anh P. có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc có người mạo danh đe phạm tội và đề nghị hỗ trợ chuyển cuộc gọi đến Phòng Cảnh sát điều tra để trình báo.

Sau khi chờ vài phút có một người cầm máy tự xưng là Cảnh sát hình sự TP. Đà Nẵng nghe máy và anh P. báo lại toàn bộ sự việc trên với người đó. Khi nghe anh P. trình bày, người đó yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân để kiểm tra xem số CMND của anh còn dùng vào việc gì không và yêu cầu giữ máy.

Được một lúc thì người đó thông báo, số CMND của anh P. còn mở một tài khoản ở ngân hàng BIDV để phục vụ cho đối tượng tên Minh nào đó buôn ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia.

"Khi tôi nói không biết người này liên tục yêu cầu tôi đi ra chỗ riêng, kín đáo nói chuyện và yêu cầu tôi không được nói cho ai biết kể cả người nhà. Người này còn đe dọa đã ký 2 lệnh truy nã tôi về tội buôn ma túy và rửa tiên xuyên quốc gia nếu ko đưa ra bằng chứng vô tội và giải quyết theo cách của người này thì anh ta sẽ lập tức phát lệnh truy nã trên phạm vi toàn quốc.

Trước sức ép của đối tượng nên tôi đồng ý làm theo cách của anh ta thì người Công an này nói rằng sẽ phong tỏa tất cả các tài khoản ngân hàng của tôi để phục vụ điều tra,yêu cầu tôi cung cấp số thẻ ngân hàng và chuyển khoản 500 triệu đồng để bảo lãnh và phục vụ cho công tác điều tra, sau khi điều tra kết thúc tôi sẽ nhận lại số tiền trên", anh P. kể lại sự việc trong bức thư cảm ơn.

Lúc này, anh P. hoang mang lo lắng và hẹn đến chiều gọi lại để chuẩn bị tiền. Sau đó, nạn nhân đến Công an TP. Hải Phòng, được hướng dẫn trình báo tại Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tiếp đó, anh P. được gặp cán bộ công an tiếp nhận, giải thích: Đây là thủ đoạn đối tượng lợi dụng giả danh cán bộ nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hướng dẫn anh P. tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng; đồng thời chỉ dẫn cách nói chuyện nếu đối tượng gọi điện thoại lại.

Đến lúc nay, anh P. mới nhận ra bản thân bị lừa đảo và cảm thấy may mắn khi đã kịp thời trình báo cơ quan công an, nếu không nạn nhân đã bị lừa mất số tiền 500 triệu đồng.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nam-thanh-nien-suyt-mat-500-trieu-dong-sau-cuoc-dien-thoai-gia-danh-can-bo-lua-dao-172220826183358798.htm