Nàng 'thiên nga đen' với khát khao chạm tay tới đích

Bộ ảnh 'thiên nga đen' thả hồn giữa cánh đồng hoa rộng lớn đang làm gió làm bão trên các trang mạng xã hội trong mấy ngày nay. Ẩn sâu trong đó là câu chuyện về những chất chứa, khát khao được khẳng định mình trên con đường thực hiện ước mơ đầy khó khăn, trắc trở.

Nữ nhân vật chính của bộ ảnh là Hồng Nhung, sinh năm 2003, quê Quảng Ninh. Hiện cô nàng đang theo học diễn viên múa tại Học viện múa Việt Nam. Nhắc đến bộ ảnh, Nhung tâm sự “Trong mỗi người chúng ta ai cũng sẽ có cho mình những đam mê và mơ ước. Tuy nhiên, như những bông hoa vừa hé nụ, không phải con đường thực hiện cho ước mơ của mình cũng dễ dàng. Ở đâu đó, vẫn còn còn những đam mê chưa được nở hay còn dở dang trên chặng đường quá gian nan.”

Học múa từ khi còn nhỏ, Hồng Nhung đã sớm yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Sau khi theo cô giáo dạy múa đi diễn nhiều nơi, cô nàng bắt đầu đi theo con đường múa chuyên nghiệp. “Sau 5 năm, mình đã thay đổi rất nhiều về suy nghĩ và kỹ năng. Để trở thành diễn viên múa, không chỉ tốt về chuyên môn mà các sắc thái biểu cảm để có thể thổi hồn vào bài múa mà còn là sự cảm thụ về âm nhạc, nhân vật để lột tả được câu chuyện muốn truyền tải.”

Vốn dĩ theo nghệ thuật không phải điều mà bố mẹ Nhung muốn con gái mình hướng tới. Bằng đam mê và nỗ lực miệt mài không ngừng nghỉ, cô nàng đã nhận được sự chấp thuận của gia đình. Sự ủng hộ của người thân và bạn bè chính là động lực lớn nhất để Hồng Nhung vượt qua mọi rào cản của bản thân để vượt qua những khó khăn, thử thách.

Ngoài giờ học, Nhung còn là một cô giáo dạy múa và đi diễn cho các chương trình, sự kiện lớn nhỏ khác nhau. “Buổi sáng mình học múa, buổi chiều sẽ học văn hóa. Thời gian còn lại mình dành cho lớp học múa và nhận các chương trình khác. Đây vừa là trải nghiệm để mình được rèn nghề và cũng giúp mình trang trải cuộc sống ổn định.”

Không quản ngại vất vả với lịch trình dày, cô nàng vẫn cảm thấy hài lòng vì được sống là chính mình, được theo đuổi công việc bản thân mình yêu thích. Chia sẻ về dự định hiện tại, Hồng Nhung mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ theo đoàn và trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp. Con đường phía trước vẫn còn dài, đòi hỏi những người trẻ như Nhung phải luôn kiên trì và phấn đấu để chạm tay tới đích đến của mình. Khi hoa nở, mọi sự cố gắng và nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Photo: Sơn Kỳ ( Hà An tado)

Hương Thảo

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/nang-thien-nga-den-voi-khat-khao-cham-tay-toi-dich-1767817.tpo