Nén nỗi đau vì cộng đồng

Khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều người dân trong khu cách ly kìm nén nỗi đau khi người thân qua đời, họ đã không thể về nhà để chịu tang, nhìn mặt người thân lần cuối...

Nén nỗi đau vì cộng đồng

Thiếu tá Lương Hải Vương, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện - Tổ trưởng Khu cách ly gặp gỡ, động viên anh Băng và chị Trúc

Vừa qua, anh Thông Ly Băng (SN 1985, ở thôn Lâm Thuận, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc), là người dân tộc Chăm, đang thực hiện cách ly y tế tại Khu cách ly tập trung số 3 (Trường tiểu học Lâm Hòa) của huyện thì hay tin cha đột ngột qua đời. Do tình hình dịch bệnh đang phức tạp nên anh đành nén đau thương ở lại khu cách ly để tiếp tục thực hiện cách ly. “Bản thân tôi cũng ý thức được rằng tôi cần phải tiếp tục cách ly dù mình bệnh hay không. Dịch Covid-19 chẳng biết đến khi nào kết thúc nhưng sự hợp tác của tôi ngay lúc này là điều cần thiết. Tôi đồng lòng cùng cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu chung sức phòng chống dịch Covid-19”, anh Băng chia sẻ.

Hoàn cảnh đau thương không kém, đó là chị Nguyễn Thị Trúc (SN 1993, ở thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính), cũng đang thực hiện cách ly tại đây. Có cha bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đang nằm hấp hối tại gia đình, nhưng chị Trúc không thể về thăm cha. “Dù rất buồn và có thể không được nhìn mặt cha lần cuối, nhưng tôi nghĩ ở nơi xa cha sẽ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của con”, nói đến đây, giọng chị Trúc đứt quãng vì không thể kìm được nước mắt.

Sẻ chia với những mất mát của anh Băng, chị Trúc và gia đình đang trải qua, Thiếu tá Lương Hải Vương, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Hàm Thuận Bắc, Tổ trưởng Tổ quản lý, bảo vệ khu cách ly đã chia sẻ, động viên tinh thần mọi người. Bản thân các anh - những chiến sĩ đang ngày đêm canh gác cũng rất muốn tạo điều kiện để anh, chị được về nhà nhìn mặt cha lần cuối, nhưng theo quy định, dù trong hoàn cảnh nào thì công dân đang thực hiện cách ly cũng phải tuân thủ các quy định chống dịch. Nhiều người trong khu cách ly cũng đã động viên kèm theo lời chúc sức khỏe, mong anh Băng và chị Trúc hoàn thành cách ly, sớm trở về nhà.

Lại thêm câu chuyện đau lòng nữa trong vô vàn câu chuyện của những trường hợp ở khu cách ly tập trung. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng hơn bao giờ hết, họ luôn ý thức và đặt tâm thế mình là F0 để tuân thủ phòng chống dịch một cách nghiêm ngặt theo sự chỉ dẫn của cán Bộ Y tế. Họ đã vượt qua nỗi đau, hy sinh tất cả vì sức khỏe cộng đồng, vì sự an toàn của quê hương, đất nước.

Hải Long

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/nen-noi-dau-vi-cong-dong-140370.html