Nêu gương sáng để lan tỏa thiện lương

Trên Facebook, anh Lê Quang Khải - nhân viên lái xe của Công ty CP BMC Vĩnh Phúc (xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), cho biết đã gặp tài xế gây tai nạn đối với xe mình để trả lại 12 triệu đồng tiền thừa của chi phí sửa chữa xe.

Trước đó, vào ngày 11/10, khi đang đứng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 5 (tỉnh Hải Dương), xe anh Khải bị chiếc xe container biển kiểm soát 15C-031.05 đâm vào phía sau. Sau vụ va chạm, lái xe container xuống xem xét tình hình và nhận lỗi là do mình, rồi cả hai cùng đưa xe anh Khải đến Toyota TP Hải Dương để thẩm định các hư hỏng với kinh phí dự trù để sửa xe là 22 triệu đồng. Anh lái xe container đưa 19 triệu đồng và xin anh Khải hỗ trợ 3 triệu đồng còn lại để sửa xe.

Khi quay về Toyota Hiroshima tại tỉnh Vĩnh Phúc, tìm hiểu cụ thể các hư hại của xe mình, anh Khải nhận thấy không cần thiết phải thay mới các bộ phận bị hỏng, chỗ nào có thể khắc phục được thì khắc phục, như phần vỏ xe bị móp chẳng hạn… Vì thế, tổng số tiền thực sửa mà anh phải trả sau đó cho Toyota Hiroshima chỉ hết 7 triệu đồng. 12 triệu đồng còn lại, anh lên facebook chia sẻ thông tin để nhờ cộng đồng mạng tìm dùm tài xế xe container để trả lại. Chiều 21/10, thông tin báo chí cho hay anh Khải đã gặp được tài xế xe container và đã trao 12 triệu đồng tiền sửa xe còn thừa.

Trong tình hình mỗi sáng thức dậy, xem truyền hình, đọc báo hay lướt mạng, chúng ta thường bắt gặp đây đó không hiếm tin tức về các vụ tham nhũng, tiêu cực của quan chức thoái hóa, biến chất nên phải “vào lò”; về tranh chấp đất đai, tài sản giữa người thân trong gia đình dẫn đến thảm sát, án mạng kinh hoàng… thì câu chuyện trả lại tiền thừa của anh Lê Quang Khải là một ánh sáng ấm áp cho thấy sự thiện lương không bao giờ tắt đi trong đời thường. Nó cho thấy cuộc sống bây giờ, bên cạnh xuất hiện những sự vụ không vui, thậm chí có khi rất u ám, vẫn còn đó nhiều hành động, cử chỉ ứng xử giản dị, gần gũi mà mang đậm tính nhân văn giữa người với người. Nó phản bác đanh thép những luận điệu tuyên truyền xằng bậy lâu nay ra rả cho rằng trong xã hội chúng ta đang sống hôm nay chỉ toàn là màu đen vì đạo đức và tình người đã suy đồi và xuống cấp rất nghiêm trọng.

Để xã hội ngày càng có nhiều những việc làm, câu chuyện tử tế như của anh Khải, cần lắm sự nêu gương sáng của người lớn trong mỗi gia đình, sự nêu gương sáng của thủ trưởng trong mỗi cơ quan, sự nêu gương sáng của mỗi thầy cô trong nhà trường… trong mọi công việc, công tác lớn nhỏ và sinh hoạt hàng ngày. Chỉ có làm được như vậy thì sự tử tế, thiện lương mới ngày càng nhân rộng, lan tỏa, sâu rễ bền gốc trong cuộc sống, góp phần xây dựng thành công xã hội dân chủ, công bằng, văn minh như mong đợi của bao người.

SÔNG BA HẠ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/230569/neu-guong-sang-de-lan-toa-thien-luong.html