Ngả mũ trước thủ môn trẻ 1m91 của HAGL chơi xuất thần khiến Nguyễn Xuân Son bất lực

Màn trình diễn của thủ môn trẻ Trần Trung Kiên thật đáng kinh ngạc trong ngày HAGL hòa Nam Định FC 0-0.

Phút 58, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son có pha xử lý bóng kỹ thuật và tung ra cú dứt điểm cực mạnh trong vùng cấm CLB HAGL. Nhiều khán giả trên sân Pleiku đều phải thót tim trước pha bóng nguy hiểm nhưng thủ môn Trần Trung Kiên chơi xuất sắc để cứu thua cho HAGL.

Cơ hội ngon ăn nhất của Nguyễn Xuân Son đến ở phút 71 nhưng thủ môn Trần Trung Kiên có pha bật người đẩy bóng xuất thần đi ra ngoài. Xuân Son đã bật cao đánh đầu đưa bóng đi đập đất và một hậu vệ HAGL vung chân cản phá khiến cho tình huống càng thêm khó lường. Nhưng thủ môn Trần Trung Kiên đã có phản xạ “nhanh như điện” để từ chối bàn thắng của Nguyễn Xuân Son.

Trận đấu với Nam Định FC được nhận định là áp lực vô cùng lớn cho thủ môn Trần Trung Kiên. CLB HAGL đối đầu với hàng công mạnh nhất giải đấu với bộ ba Hendrio - Văn Toàn - Nguyễn Xuân Son. Đặc biệt, Xuân Son đá với tư cách cầu thủ nhập tịch, anh là kỷ lục ghi 31 bàn ở V.League 2024. Nhưng thủ môn Trần Trung Kiên chơi quá hay để khiến cho Nguyễn Xuân Son “tắt điện”.

Ba trận đấu liên tục giữ sạch lưới sau khi thay thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt chính ở V.League 2024/2025. Thủ môn Trần Trung Kiên thực sự khiến cho nhiều người phải ngả mũ trước các màn trình diễn quá xuất sắc.

Màn trình diễn của thủ môn trẻ Trần Trung Kiên thật đáng kinh ngạc trong ngày CLB HAGL hòa Nam Định FC 0-0.

Màn trình diễn của thủ môn trẻ Trần Trung Kiên thật đáng kinh ngạc trong ngày CLB HAGL hòa Nam Định FC 0-0.

Trong ngày tiếp đón Nam Định FC, CLB HAGL có tổn thất rất lớn khi tiền vệ Trần Bảo Toàn vắng mặt do chấn thương. Bảo Toàn là nhân tố đặc biệt quan trọng khi có 3 đường kiến tạo sau 2 trận. Vai trò của Trần Bảo Toàn được đánh giá là “vũ khí” lợi hại nhất của HAGL trong các pha đánh biên.

Dù vậy, CLB HAGL vẫn chơi rất hay với nhiều tình huống suýt ghi bàn trong hiệp 1. Đáng tiếc nhất là pha đánh đầu rung chuyển xà ngang của Marciel Silva ở phút 12.

Màn trình diễn của HAGL xứng đáng được ngợi khen theo đúng phát biểu mà HLV Lê Quang Trãi nói với Saostar: “HAGL sẽ cho Nam Định FC thấy sân Pleiku đi dễ khó về”. Đây là trận đấu có sự dự khán của bầu Đức và HLV Kim Sang Sik. Có lẽ họ đều hài lòng khi chứng kiến nhiều cầu thủ trẻ của HAGL chơi xuất sắc, mạnh mẽ và tinh thần chiến đấu tuyệt vời.

HAGL hòa Nam Định 0-0.

HAGL hòa Nam Định 0-0.

Hòa Nam Định FC 0-0 trong ngày thủ môn Trần Trung Kiên chơi xuất thần và dứt điểm kém may mắn, HAGL có 7 điểm sau 3 trận. Đáng nói là đội bóng phố núi vẫn duy trì được thành tích giữ sạch lưới và ba trận liên tiếp bất bại.

Đội hình thi đấu:

CLB HAGL: Trần Trung Kiên, Lý Đức, Jairo Filho, Thanh Sơn, Ngọc Quang, Minh Vương, Du Học, Quang Nho, Jeferson Elias, Marciel Silva, Quốc Việt.

CLB Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Lucas Alves, Hồng Duy, Caio Cesar, Tô Văn Vũ, Hoàng Anh, Văn Toàn, Hendrio, Tuấn Anh, Xuân Son.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/nga-mu-truoc-thu-mon-tre-1m91-cua-hagl-khien-nguyen-xuan-son-bat-luc-202409281904051044.html