Thôn Chi Đông (xã Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội) nằm ven dòng sông Đuống, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km đang vào mùa hoa cải nở rộ
Cứ vào những ngày đầu tháng 12, khi ánh nắng thưa thớt dần thì cũng là lúc các vườn cải vào mùa hoa mới.
Khung cảnh ngoại thành Hà Nội bình yên đến lạ những ngày cuối năm khi hoa cải nở vàng
Xã Lệ Chi nằm bên bờ sông Đuống, được bồi đắp bởi đất phù sa màu mỡ, nên những cánh đồng hoa cải nơi đây năm nào cũng nở vàng ngút mắt
Những bông cải vàng là hoa cải mọc lên từ cây rau cải canh, còn cây cải củ sẽ cho ra hoa màu trắng.
Vạt nắng tô lên vẻ đẹp của cánh đồng hoa cải
Những năm trước, cánh đồng hoa vải vàng nở rộ ở khu vực gần Học viện Nông Nghiệp Việt Nam thu hút rất đông các bạn trẻ. Nhưng gần đây, những cánh đồng hoa cải vàng tại đó đã không còn.
Nếu có một ngày thảnh thơi, nếu có một mùa đáng để hoài niệm thì đó chính là mùa hoa cải những ngày đầu Đông ở Hà Nội
Chắc hẳn ai cũng cảm thấy xốn xang, yêu cái vẻ đẹp rực rỡ của những cánh đồng hoa vàng bất tận.
Giữa buổi chiều đông nhạt nắng, bước chân như bị níu lại bởi sắc vàng rực rỡ của những ruộng hoa cải trên bãi bồi ven sông
Hoa cải vàng có vòng đời khoảng 20-25 ngày nên dịp này ai ai cũng mong muốn lưu giữ cho mình những tấm hình đẹp nhất cùng với mùa hoa này.
Cánh đồng hoa cải làm ai cũng nhớ tới câu thơ của nữ thi sĩ Nghiêm Thị Hằng đã được phổ nhạc thành bài hát: "Có một mùa hoa cải/ nở vàng trên bến sông/ Em đang thì con gái / đợi anh chưa lấy chồng..."
Hoa cải từ lâu đã sở hữu một vẻ đẹp mộc mạc và dung dị mà bất cứ ai gặp cũng có thể cảm được và yêu thương.
Những năm gần đây, giới trẻ Hà thành có thêm một trào lưu mới là “check in hoa cải”. Cứ dịp tháng 11, 12 là có thể tụ tập bạn bè, kéo nhau ra ngoại thành chụp ảnh hoa cải.
Hoa cải mang vẻ đẹp đậm hồn quê giữa chốn phồn hoa
Hoa cải vàng và thiếu nữ tạo nên bức tranh đồng quê lãng mạn ở ngoại thành Hà Nội
Phú Khánh