Không gian yên bình vào chiều muộn bên Hồ Tây.
Hồ Tây từ lâu đã được coi là góc lãng mạn nhất với nhiều bạn trẻ ở Hà Nội
Khung cảnh nhiều cảm xúc, quen nhưng lại thật lạ, huyền ảo và đẹp diệu kỳ.
Hồ Tây khoác lên mình chiếc áo màu đỏ vàng vào mỗi buổi chiều tà và trở thành nguồn cảm hứng cho những người yêu nhiếp ảnh.
Những đám mây cũng lên màu sắc rất đẹp, khiến người ta có cảm giác lạc vào thiên đường nơi hạ giới.
Khi hoàng hôn buông xuống nơi Hồ Tây, cả một vùng trời chuyển sắc.
Hoàng hôn buông xuống đẹp ngây ngất khiến ai đi qua Hồ Tây cũng muốn nán lại.
Để bắt được những khoảnh khắc đặc biệt này, những người yêu nhiếp ảnh phải đi đến điểm chụp vào lúc 16 giờ đến 5 giờ 30 phút để chuẩn bị máy móc, thiết bị vì hoàng hôn thường xuống rất nhanh, chỉ tầm 10 phút là hết
Ngoài Hồ Tây, người dân Hà Nội cũng có thể ngắm hoàng hôn từ khu vực quanh Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...
... hoặc mộng mơ bên cầu Long Biên lộng gió...
Lê Phú/Báo Tin Tức