Giới sinh vật cảnh từng phát sốt trước cây ổi hồng đào thế "song hoành" của ông Phùng Anh Lê (ở Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: Dân Việt
Cây ổi dáng song hoành, tuổi thọ gần 100 năm, cao 1,3 mét, ngang 2,3 mét, đường kính khoảng 30 cm. Ảnh: Người đưa tin
Cây được trồng trong một chậu to, có hai thân chính, với khoảng 20 tay cành. Ảnh: Dân Việt
Ông Lê tình cờ mua được cây ổi hồng đào này từ người chơi cây ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) cách đây hơn chục năm. Lúc đó, cây đã có thế nhưng chưa có bông tán rõ ràng. Ảnh: Vietnamnet
Sau nhiều năm chăm sóc, cắt tỉa từng chi tiết nhỏ, ông Lê mới tạo ra được cây ổi đẹp như hiện tại. Ảnh: Dân Việt
Phần rễ của cây ổi nhô lên phía trên, ôm vào phiến đá nhỏ. Ảnh: Dân Việt
Thân cây ổi có nhiều nốt xù xù, toát lên vẻ đẹp cổ kính. Ảnh: Dân Việt
Tán lá phía trên cây được cắt tỉa gọn gàng, đẹp mắt. Ảnh: Dân Việt
Năm 2016, có khắc đến xem cây và trả giá 2 tỷ đồng nhưng chủ nhân của cây không đồng ý bán. Ảnh: Dân Việt
Ông Lê cho biết đã hứa với một người bạn ở Hà Nội là sau khi họ xây nhà xong sẽ đem cây ổi này đến tặng họ. Vì vậy, dù trả giá cao hơn ông cũng nhất quyết không bán. Ảnh: Dân Việt
Vào tháng 5 hằng năm, cây ổi ra sai trĩu quả, chín vàng. Ảnh: Dân Việt
Ngắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết
Hoàng Minh (tổng hợp)