Ngành Giáo dục Đắk Nông tặng sổ tiết kiệm cho học sinh mồ côi

Ngành Giáo dục Đắk Nông tặng sổ tiết kiệm hơn 230 triệu tới 2 học sinh mồ côi tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong

Chiều 2/10, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đại diện các tổ chức, cá nhân trao tặng sổ tiết kiệm hơn 230 triệu đồng tới 2 học sinh mồ côi Đỗ Thị Trà My, Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, TP. Gia Nghĩa (nhà ở xã Đắk Ha) và Đỗ Gia Huy, Trường THCS Chu Văn An, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong.

2 em học sinh mất bố từ sớm, mẹ bị liệt do tai nạn giao thông. Hiện 2 em sống cùng bà nội, mẹ tại bon Kon Hao, xã Đắk Ha.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông Phan Thanh Hải động viên học sinh Trà My và em trai

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông Phan Thanh Hải động viên học sinh Trà My và em trai

Sau khi biết được hoàn cảnh của 2 học sinh, ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông đã có thư kêu gọi thầy cô giáo, các đơn vị trong toàn ngành, chung tay góp sức, ủng hộ, giúp đỡ.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết, sau một thời gian kêu gọi, ngành Giáo dục đã quyên góp được hơn 230 triệu đồng để hỗ trợ 2 chị em Trà My. Đây là tình cảm, sự động viên của cán bộ, giáo viên, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh, với mong muốn giúp 2 em có cuộc sống tốt hơn. Toàn bộ số tiền đã được lập sổ tiết kiệm và bàn giao cho gia đình quản lý.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông nhắn nhủ: "Sổ tiết kiệm sẽ giúp cả 2 chị em yên tâm đến trường và vơi bớt gánh nặng cho bà nội đã già yếu. Thầy, cô và các nhà hảo tâm hy vọng rằng các em sẽ yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, nỗ lực trong học tập và có một tương lai thật tốt".

Ông Phan Thanh Hải đại diện ngành Giáo dục, các tổ chức, cá nhân hảo tâm tặng sổ tiết kiệm cho nữ sinh Đỗ Thị Trà Mỹ và em trai

Ông Phan Thanh Hải đại diện ngành Giáo dục, các tổ chức, cá nhân hảo tâm tặng sổ tiết kiệm cho nữ sinh Đỗ Thị Trà Mỹ và em trai

Đón nhận tình cảm từ ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông và các nhà hảo tâm, thay mặt gia đình, bà Đặng Thị Lý (bà nội của 2 em) trân trọng gửi lời cảm ơn đến mọi người.

Bà Lý xúc động: "Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là món quà tinh thần, động viên bà cháu tôi trong lúc khó khăn nhất, giúp các cháu vững bước trong chặng đường phía trước. Gia đình rất trân trọng và biết ơn tình cảm của mọi người".

Bà Đặng Thị Lý (bà nội của 2 em) trân trọng gửi lời cảm ơn đến mọi người

Bà Đặng Thị Lý (bà nội của 2 em) trân trọng gửi lời cảm ơn đến mọi người

Năm 2011, trong một lần đi làm về, bố 2 em là anh Đỗ Tiến Dũng (SN 1985) bị tai nạn xe máy và qua đời. Lúc đó, Trà My mới hơn 2 tuổi và em trai được 5 tháng tuổi.

Không lâu sau, mẹ của 2 em là Nguyễn Thị Thiện (SN 1990) gặp tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến chị Thiện phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân không thể tự lo.

Gần đây nhất, ông nội của Trà My bị ung thư thực quản và qua đời ở tuổi 60. 2 đứa trẻ chỉ còn biết trông cậy vào bà nội già yếu, bệnh tật.

Danh sách ủng hộ em Đỗ Thị Trà Mỹ

Đặng Dương

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/nganh-giao-duc-dak-nong-tang-so-tiet-kiem-cho-hoc-sinh-mo-coi-230759.html