Ngày 8/3 'đặc biệt' của các nữ phạm nhân nước ngoài trong trại giam

Trong buổi lễ trao quà, các nữ phạm nhân nước ngoài không ngại cất lời ca tiếng hát và những điệu nhảy làm sôi động thêm không khí Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Trại giam Vĩnh Quang (thuộc Bộ Công an, đóng tại tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức chương trình trao quà cho các nữ phạm nhân. Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần động viên, khích lệ các phạm nhân nữ cố gắng cải tạo tốt để sớm tái hòa nhập với xã hội, về với gia đình, người thân.

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Trại giam Vĩnh Quang (thuộc Bộ Công an, đóng tại tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức chương trình trao quà cho các nữ phạm nhân. Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần động viên, khích lệ các phạm nhân nữ cố gắng cải tạo tốt để sớm tái hòa nhập với xã hội, về với gia đình, người thân.

Trại giam Vĩnh Quang hiện đang giam giữ khoảng 4.000 phạm nhân. Tại phân trại số 4 (xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) giam giữ 45 phạm nhân nữ với 7 quốc tịch, chủ yếu là quốc tịch Lào và Trung Quốc, không có phạm nhân nữ quốc tịch Việt Nam. Nơi đây cũng là địa điểm duy nhất tại miền Bắc giam giữ các phạm nhân nữ là người nước ngoài.

Trại giam Vĩnh Quang hiện đang giam giữ khoảng 4.000 phạm nhân. Tại phân trại số 4 (xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) giam giữ 45 phạm nhân nữ với 7 quốc tịch, chủ yếu là quốc tịch Lào và Trung Quốc, không có phạm nhân nữ quốc tịch Việt Nam. Nơi đây cũng là địa điểm duy nhất tại miền Bắc giam giữ các phạm nhân nữ là người nước ngoài.

Phó Giám thị và hội đồng cán bộ dự chương trình văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ

Phó Giám thị và hội đồng cán bộ dự chương trình văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ

Bữa tiệc 8/3 sâu lắng, đong đầy tình cảm của các cán bộ dành cho các phạm nhân, đặc biệt là phạm nhân nữ trong ngày đặc biệt này.

Bữa tiệc 8/3 sâu lắng, đong đầy tình cảm của các cán bộ dành cho các phạm nhân, đặc biệt là phạm nhân nữ trong ngày đặc biệt này.

Những phạm nhân nước ngoài không ngại khoe lời ca tiếng hát, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho chương trình.

Những phạm nhân nước ngoài không ngại khoe lời ca tiếng hát, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho chương trình.

Nữ phạm nhân Puji Astuti, 36 tuổi, quốc tịch Indonesia lĩnh án chung thân vì vận chuyển 5kg heroin. Astuti bị bắt ở phố Hàng Buồm, Hà Nội năm 2014. Đây cũng là lần đầu tiên Astuti sang Việt Nam.

Nữ phạm nhân Puji Astuti, 36 tuổi, quốc tịch Indonesia lĩnh án chung thân vì vận chuyển 5kg heroin. Astuti bị bắt ở phố Hàng Buồm, Hà Nội năm 2014. Đây cũng là lần đầu tiên Astuti sang Việt Nam.

Thụ án 8 năm nay, người thân của Astuti chưa sang Việt Nam thăm phạm nhân này lần nào. Thông qua Đại sứ quán, gia đình vẫn luôn gửi quà và nhắn động viên Astuti cải tạo tốt. Trước khi vướng vào vòng lao lý, mỗi dịp 8/3, Astuti đều mua quà tặng mẹ và nói “cảm ơn mẹ đã sinh ra con”.

Thụ án 8 năm nay, người thân của Astuti chưa sang Việt Nam thăm phạm nhân này lần nào. Thông qua Đại sứ quán, gia đình vẫn luôn gửi quà và nhắn động viên Astuti cải tạo tốt. Trước khi vướng vào vòng lao lý, mỗi dịp 8/3, Astuti đều mua quà tặng mẹ và nói “cảm ơn mẹ đã sinh ra con”.

“Mẹ dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả. 8 năm thụ án ở trại giam Việt Nam, tôi đã học được nhiều về văn hóa của người Việt. Dịp lễ, Tết, tôi cùng các phạm nhân nữ khác nấu ăn rất vui vẻ. Sau này nếu được hòa nhập xã hội, tôi vẫn muốn quay trở lại Việt Nam với tư cách là một công dân tốt”, Astuti nói.

“Mẹ dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả. 8 năm thụ án ở trại giam Việt Nam, tôi đã học được nhiều về văn hóa của người Việt. Dịp lễ, Tết, tôi cùng các phạm nhân nữ khác nấu ăn rất vui vẻ. Sau này nếu được hòa nhập xã hội, tôi vẫn muốn quay trở lại Việt Nam với tư cách là một công dân tốt”, Astuti nói.

Phạm nhân Andrea, Cộng hòa Séc vui tươi trong bài hát “Hello Việt Nam” bằng tiếng Việt.

Phạm nhân Andrea, Cộng hòa Séc vui tươi trong bài hát “Hello Việt Nam” bằng tiếng Việt.

Các cán bộ trại giam cũng cất cao giọng hát tặng cho các nữ phạm nhân trong chương trình ý nghĩa này.

Các cán bộ trại giam cũng cất cao giọng hát tặng cho các nữ phạm nhân trong chương trình ý nghĩa này.

Nam phạm nhân cũng "xung phong" hát tặng các nữ phạm nhân trong dịp lễ 8/3.

Nam phạm nhân cũng "xung phong" hát tặng các nữ phạm nhân trong dịp lễ 8/3.

Trong dịp này, ngoài những phần quà bánh kẹo, các nữ phạm nhân còn được tặng thêm một khoản tiền nhỏ nhằm động viên tinh thần. Số tiền này sẽ được gửi vào lưu ký để họ tự mua phần quà yêu thích cho mình.

Trong dịp này, ngoài những phần quà bánh kẹo, các nữ phạm nhân còn được tặng thêm một khoản tiền nhỏ nhằm động viên tinh thần. Số tiền này sẽ được gửi vào lưu ký để họ tự mua phần quà yêu thích cho mình.

Lãnh đạo trại giam tặng quà cho nữ phạm nhân.

Lãnh đạo trại giam tặng quà cho nữ phạm nhân.

Ban tự quản phạm nhân cũng có quà dành cho các nữ phạm nhân.

Ban tự quản phạm nhân cũng có quà dành cho các nữ phạm nhân.

Dịp này, 10 phạm nhân nữ có hoàn cảnh đặc biệt được trại tặng những suất quà riêng.

Dịp này, 10 phạm nhân nữ có hoàn cảnh đặc biệt được trại tặng những suất quà riêng.

Tại buổi lễ, Thượng Tá Tạ Văn Lương, Phó Giám thị Trại giam Vĩnh Quang, phụ trách Phân trại số 4 chúc mừng phạm nhân nữ của 7 quốc gia đang chấp hành án tại đây luôn mạnh khỏe mạnh, yên tâm cải tạo để sớm trở về với gia đình.

Tại buổi lễ, Thượng Tá Tạ Văn Lương, Phó Giám thị Trại giam Vĩnh Quang, phụ trách Phân trại số 4 chúc mừng phạm nhân nữ của 7 quốc gia đang chấp hành án tại đây luôn mạnh khỏe mạnh, yên tâm cải tạo để sớm trở về với gia đình.

“Mỗi con người sinh ra có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, đại diện cho hội đồng cán bộ, đại diện cho phái nam, chúng tôi luôn thấu hiểu, cảm nhận được rằng các nữ phạm nhân chấp hành án tại đây sau khi trở về với gia đình sẽ đóng góp cho xã hội nhiều việc tốt”, Thượng tá Tạ Văn Lương cho biết.

“Mỗi con người sinh ra có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, đại diện cho hội đồng cán bộ, đại diện cho phái nam, chúng tôi luôn thấu hiểu, cảm nhận được rằng các nữ phạm nhân chấp hành án tại đây sau khi trở về với gia đình sẽ đóng góp cho xã hội nhiều việc tốt”, Thượng tá Tạ Văn Lương cho biết.

Phạm nhân nam hát và tặng kẹo bánh cho phạm nhân nữ.

Phạm nhân nam hát và tặng kẹo bánh cho phạm nhân nữ.

Không khí buổi lễ diễn ra đầm ấm, vui vẻ.

Không khí buổi lễ diễn ra đầm ấm, vui vẻ.

Thay mặt cho phạm nhân nữ người nước ngoài đang chấp hành án tại trại giam Vĩnh Quang, chị Nguyễn Thị Hương Xuân (quốc tịch Việt Nam, sinh sống tại Canada) gửi lời cảm ơn tới giám thị, hội đồng cán bộ đã giúp đỡ, quan tâm đến đời sống tâm tư tình cảm của chị em ở đây.

Thay mặt cho phạm nhân nữ người nước ngoài đang chấp hành án tại trại giam Vĩnh Quang, chị Nguyễn Thị Hương Xuân (quốc tịch Việt Nam, sinh sống tại Canada) gửi lời cảm ơn tới giám thị, hội đồng cán bộ đã giúp đỡ, quan tâm đến đời sống tâm tư tình cảm của chị em ở đây.

 Nhiều phạm nhân lần đầu tiên được đón 8/3 ở trại, nên rất cảm động và biết ơn Giám thị và hội đồng cán bộ ở đây.

Nhiều phạm nhân lần đầu tiên được đón 8/3 ở trại, nên rất cảm động và biết ơn Giám thị và hội đồng cán bộ ở đây.

Hội đồng cán bộ chụp ảnh lưu niệm với phạm nhân nữ./.

Hội đồng cán bộ chụp ảnh lưu niệm với phạm nhân nữ./.

Hà Phú Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/ngay-83-dac-biet-cua-cac-nu-pham-nhan-nuoc-ngoai-trong-trai-giam-post1006133.vov