Ngày khai giảng với niềm vui nhân đôi ở lớp học nơi đầu gió Nậm Chà
Năm học này, một phần ước mơ có lớp học kín gió ở trường Mần non Nậm Chà (Nậm Chà, Nậm Nhùm, Lai Châu) đã thành hiện thực đúng ngày khai giảng
Nếu như Nậm Nhùn, địa danh gợi nhớ đến một trong những vùng khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu thì Nậm Chà gợi đến vùng khó khăn nhất của Nậm Nhùn.
Trước đây, cô giáo, bà con và hơn 300 em học sinh trường Mầm non Nậm Chà (xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu) mong mỏi từng ngày được học tập, vui chơi dưới ngôi trường có nền bê tông, có đầy đủ bàn ghế, tường kín gió và sân chơi…
Thế nhưng, trong năm học 2019 – 2020, một phần ước mơ của các cô giáo mầm non, phụ huynh và các em học sinh đã thành hiện thực khi điểm trường Trung tâm đã được xây dựng kiên cố hóa, khang trang, sạch đẹp.
Chia sẻ niềm vui, cô giáo Đinh Thị Kim Dung - Hiệu trưởng trường Mần non Nậm Chà cho biết, ngôi trường mới được Ngân hàng phát triển nông thôn Lai Châu tài trợ.
Nơi điểm trường mới sẽ có 72 em học sinh theo học trong tổng số 361 học sinh của toàn trường.
Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng với điểm trường mới khang trang, sạch đẹp như vậy cũng là hành phúc rất lớn đối với cô trò nhà trường.
Nhiều năm nay, dù gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng hoạt động dạy và học tại trường Mầm non Nậm Chà vẫn được đảm bảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ ngành và địa phương giao.
Hòa chung không khí của ngày khai trường của cả nước, ở Nậm Chà, năm nay niềm vui đã được nhân đôi.