Cuộc sống ngày càng đổi thay, thị trường xuất hiện nhiều loại hoa đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Trong số đó, hoa giấy Thanh Tiên vẫn có một chỗ đứng nhất định trên thị trường.
Ngày Tết, những chông hoa giấy hiện diện trên các con đường, ngõ nhỏ báo hiệu cái Tết đang về.
Những bông hoa giấy rực rỡ sắc màu này được làm ra bởi bàn tay khéo léo của người dân làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, TP Huế, Thừa Thiên Huế.
Từ những tờ giấy vô hồn, người dân ở ngôi làng bình yên hạ lưu con sông Hương này đã “biến” chúng thành những bông hoa giấy rực rỡ, trông như thật.
Hàng trăm năm qua, Thanh Tiên được du khách trong, ngoài nước biết đến với làng nghề làm hoa giấy tuyệt đẹp.
Thời điểm cuối năm là lúc người dân Thanh Tiên bận rộn hơn với việc làm hoa giấy phục vụ thị trường dịp Tết.
Trong không gian ngập tràn hoa giấy, người dân tỉ mẩn với thứ giấy nhiều màu. Qua bàn tay và khối óc của họ, những bông hoa giấy được thành hình.
Mỗi dịp Tết đến, vô số đóa hoa giấy của các hộ dân len lỏi trên nẻo đường đến với các gia đình vui Xuân.
Để phục vụ thị trường dịp Tết, làng hoa giấy Thanh Tiên sản xuất hàng chục nghìn cặp bông. Họ đam mê và muốn giữ nghề truyền thống nên hằng năm đều làm ra hoa giấy.
Những cành hoa giấy này thay thế hoa cũ và được cắm lên am thờ, Trang Ông, Trang Bà và trên bếp trong ngày ông Táo về trời, Tết Nguyên đán tạo nên sự trang nghiêm nơi thờ tự.
Để có cành hoa giấy với các màu như vàng, đỏ, hồng, xanh..., từ tháng 10, người dân chuẩn bị tre và phơi nắng.
Trải qua nhiều công đoạn từ đục hình hoa đến lấy tre làm cuống… bông hoa giấy thành hình.
Công việc làm ra hoa giấy này đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận của người thợ.
Hoa giấy Thanh Tiên phục vụ thị trường Tết.
Du khách check-in bên chông hoa giấy rực rỡ.
Thời gian vần vũ trôi qua, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước tạo ra bông hoa giấy truyền thống, làm cho cái Tết đậm đà hương vị dân tộc...
Nguyễn Hiệp