Ngày thi đấu tệ của các ngoại binh CLB Hải Phòng

Bộ ba ngoại binh gồm Fagan, Lynch và Silva có ngày thi đấu không được như mong đợi trong trận CLB Hải Phòng thua đội khách Hà Nội 0-2 tối 13/3.

 CLB Hà Nội hành quân đến sân Lạch Tray với mục tiêu không gì khác ngoài một chiến thắng. Dẫu vậy, đây thực sự không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Đội chủ nhà từng khiến đương kim vô địch Viettel phải "ôm hận" ngay tại sân Hàng Đẫy, trong khi đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đang chịu những tổn thất không hề nhỏ bởi sự thiếu vắng Quang Hải và Đình Trọng.

CLB Hà Nội hành quân đến sân Lạch Tray với mục tiêu không gì khác ngoài một chiến thắng. Dẫu vậy, đây thực sự không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Đội chủ nhà từng khiến đương kim vô địch Viettel phải "ôm hận" ngay tại sân Hàng Đẫy, trong khi đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đang chịu những tổn thất không hề nhỏ bởi sự thiếu vắng Quang Hải và Đình Trọng.

 Ngược lại, CLB Hải Phòng nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Niềm đam mê bóng đá của các CĐV thành phố hoa phượng đỏ được thể hiện ngay khi trận đấu chưa bắt đầu. Ban tổ chức tuyên bố một người hâm mộ Hải Phòng sẵn sàng thưởng nóng cho đội nhà 300 triệu đồng nếu họ đánh bại Hà Nội.

Ngược lại, CLB Hải Phòng nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Niềm đam mê bóng đá của các CĐV thành phố hoa phượng đỏ được thể hiện ngay khi trận đấu chưa bắt đầu. Ban tổ chức tuyên bố một người hâm mộ Hải Phòng sẵn sàng thưởng nóng cho đội nhà 300 triệu đồng nếu họ đánh bại Hà Nội.

 Ngay từ đầu trận đấu, HLV Phạm Anh Tuấn của CLB Hải Phòng đã tung cả 3 tiền đạo ngoại vào đá chính với hy vọng tái lập kịch bản từng đưa đội chủ sân Lạch Tray lên đỉnh bảng ở hai vòng đấu trước đó. Jermie Lynch (số 11) cùng Diego Silva đá ở hai cánh, đội trưởng Andre Fagan thi đấu ở trung tâm hàng tiền đạo.

Ngay từ đầu trận đấu, HLV Phạm Anh Tuấn của CLB Hải Phòng đã tung cả 3 tiền đạo ngoại vào đá chính với hy vọng tái lập kịch bản từng đưa đội chủ sân Lạch Tray lên đỉnh bảng ở hai vòng đấu trước đó. Jermie Lynch (số 11) cùng Diego Silva đá ở hai cánh, đội trưởng Andre Fagan thi đấu ở trung tâm hàng tiền đạo.

 Với 3 mũi nhọn tốc độ, CLB Hải Phòng thể hiện sự nguy hiểm nhất định ở những tình huống phòng ngự phản công. Mùa trước, Lynch ghi 11 bàn trên mọi đấu trường khi chơi cho CLB Quảng Ninh dưới dạng cho mượn

Với 3 mũi nhọn tốc độ, CLB Hải Phòng thể hiện sự nguy hiểm nhất định ở những tình huống phòng ngự phản công. Mùa trước, Lynch ghi 11 bàn trên mọi đấu trường khi chơi cho CLB Quảng Ninh dưới dạng cho mượn

 Cứ có bóng, các tiền vệ Hải Phòng liền phất lên cho 3 ngoại binh. Lối chơi đơn giản của đội chủ nhà dễ dàng bị đối thủ bắt bài. Trước CLB Hà Nội, Andre Fagan luôn bị áp sát nhanh mỗi khi có bóng.

Cứ có bóng, các tiền vệ Hải Phòng liền phất lên cho 3 ngoại binh. Lối chơi đơn giản của đội chủ nhà dễ dàng bị đối thủ bắt bài. Trước CLB Hà Nội, Andre Fagan luôn bị áp sát nhanh mỗi khi có bóng.

 Tính đến trước lượt đấu bù vòng 3, CLB Hải Phòng vẫn là đội bóng sở hữu hàng công hiệu quả nhất (4 bàn sau 2 trận). Những ngoại binh của đội bóng đất cảng đều tham gia vào các tình huống săn bàn. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào các cá nhân không phải lúc nào cũng phát huy hiệu quả.

Tính đến trước lượt đấu bù vòng 3, CLB Hải Phòng vẫn là đội bóng sở hữu hàng công hiệu quả nhất (4 bàn sau 2 trận). Những ngoại binh của đội bóng đất cảng đều tham gia vào các tình huống săn bàn. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào các cá nhân không phải lúc nào cũng phát huy hiệu quả.

 Tình huống đáng chú ý nhất của CLB Hải Phòng đến từ nỗ lực đột phá của Jermie Lynch trong hiệp 1. Anh đi bóng tốc độ, vượt qua sự truy cản của Bùi Hoàng Việt Anh trước khi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm penalty, Lynch không thắng được thủ thành Bùi Tấn Trường. Ảnh: Minh Chiến.

Tình huống đáng chú ý nhất của CLB Hải Phòng đến từ nỗ lực đột phá của Jermie Lynch trong hiệp 1. Anh đi bóng tốc độ, vượt qua sự truy cản của Bùi Hoàng Việt Anh trước khi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm penalty, Lynch không thắng được thủ thành Bùi Tấn Trường. Ảnh: Minh Chiến.

 Fagan và Lynch không có nhiều đất diễn, Silva cũng ở hoàn cảnh tương tự.

Fagan và Lynch không có nhiều đất diễn, Silva cũng ở hoàn cảnh tương tự.

 Lối chơi đơn điệu của ngoại binh Brazil dễ dàng bị đối thủ bắt bài. Anh không ghi dấu ấn cá nhân, cũng không tạo ra cơ hội rõ ràng nào cho đồng đội, nên bị rút khỏi sân ở phút 61.

Lối chơi đơn điệu của ngoại binh Brazil dễ dàng bị đối thủ bắt bài. Anh không ghi dấu ấn cá nhân, cũng không tạo ra cơ hội rõ ràng nào cho đồng đội, nên bị rút khỏi sân ở phút 61.

 Ngược lại, ở bên phía đối thủ CLB Hà Nội lại càng chơi quyết tâm, không ngại va chạm để bảo toàn tỷ số. Fagan bị đau sau nhiều pha tranh chấp quyết liệt và rời sân ở phút 84.

Ngược lại, ở bên phía đối thủ CLB Hà Nội lại càng chơi quyết tâm, không ngại va chạm để bảo toàn tỷ số. Fagan bị đau sau nhiều pha tranh chấp quyết liệt và rời sân ở phút 84.

 Hai bàn thắng của CLB Hà Nội do công của Hùng Dũng và Ngân Văn Đại khiến CLB Hải Phòng như sụp đổ hoàn toàn. Đội chủ nhà dù rất nỗ lực, vẫn không thoát khỏi thất bại, qua đó đánh mất chuỗi trận thắng và ngôi đầu bảng xếp hạng.

Hai bàn thắng của CLB Hà Nội do công của Hùng Dũng và Ngân Văn Đại khiến CLB Hải Phòng như sụp đổ hoàn toàn. Đội chủ nhà dù rất nỗ lực, vẫn không thoát khỏi thất bại, qua đó đánh mất chuỗi trận thắng và ngôi đầu bảng xếp hạng.

Sự quyết liệt khi CLB Hải Phòng gặp CLB Hà Nội Những pha bóng quyết liệt xuất hiện trong trận thua 0-2 của đội chủ nhà Hải Phòng trước CLB Hà Nội ở vòng 3 V.League chiều 13/3.

Việt Linh - Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngay-thi-dau-te-cua-cac-ngoai-binh-clb-hai-phong-post1192787.html