Ngày thơ tại TP.HCM: 'Thành phố này tôi đến tôi yêu'

Ngày thơ 2024 do Hội nhà văn TP.HCM tổ chức sôi nổi các hoạt động ngâm thơ, biểu diễn văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ, quy tụ nhiều độc giả yêu thơ và tác giả trẻ.

 Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2024. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2024. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Ngày thơ Việt Nam năm nay tại TP.HCM diễn ra trong không khí mùa xuân Giáp Thìn với chủ đề “Thành phố này tôi đến tôi yêu”. Đây là câu thơ từ bài thơ Tôi đến tôi yêu của nhà thơ Hải Như.

Trong lễ khai mạc Ngày thơ, Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM khẳng định "những câu thơ chưa bao giờ được định lượng trên bất kỳ sàn giao dịch vật chất nào, nhưng lại là tài sản kiêu hãnh trong hành trang trường tồn của đất nước Việt Nam, một đất nước của những con người thiết tha ưa chuộng hòa bình, lẽ phải và lòng nhân ái".

Bà cũng khẳng định Ngày thơ là lễ hội, không chỉ ưu ái dành riêng cho người làm thơ, mà đưa thơ từ trang sách nhỏ bé ra không gian cộng đồng phóng khoáng và tin cậy.

Năm nay số câu lạc bộ tham dự Ngày thơ giảm, chỉ còn số lượng 12 câu lạc bộ (CLB) được tuyển chọn kỹ lưỡng. Các lều trại đều được đầu tư trang trí và có sinh hoạt văn nghệ nhộn nhịp, sôi động.

Một số hình ảnh tại Ngày thơ ở TP.HCM.

Một số hình ảnh tại Ngày thơ ở TP.HCM.

Chương trình khai mạc tổ chức ngâm thơ, biểu diễn nhiều tác phẩm nổi tiếng. Đặc biệt với chủ đề thơ ca song hành cùng âm nhạc năm nay, chương trình gợi nhắc nhiều tác phẩm phổ thơ bất hủ như Đi trong hương tràm của nhà thơ Hoài Vũ do nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc.

Ngày thơ năm nay dành riêng không gian trưng bày poster giới thiệu một số tác giả trẻ tiêu biểu, là năm đầu tiên dành ưu ái này cho cả một số nhà văn, nhà thơ chưa phải hội viên Hội nhà văn.

 Nhà thơ Lâm Phương Lam cùng bìa tác phẩm của mình tại Ngày thơ.

Nhà thơ Lâm Phương Lam cùng bìa tác phẩm của mình tại Ngày thơ.

Nhà thơ Lâm Phương Lam chia sẻ từ khi gia nhập Hội Nhà văn TP.HCM, cô có thêm chỗ dựa tinh thần làm động lực sáng tác. Nếu không có hội, có thể vì bận bịu công việc mà cô đã bỏ quên văn chương. Nhưng nhờ sự hỗ trợ lẫn nhau của các hội viên mà cô và nhiều tác giả duy trì được đam mê.

Tại Ngày thơ năm nay, Hội nhà văn TP.HCM cũng phát động cuộc thi sáng tác thơ "Nhân nghĩa đất phương Nam" lần thứ hai.

Tâm Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/ngay-tho-tai-tphcm-thanh-pho-nay-toi-den-toi-yeu-post1461652.html