'Nghệ sĩ có gương mặt khắc khổ nhất màn ảnh Việt' có vợ trẻ đẹp kém 25 tuổi là ai?

NSƯT Phú Đôn cho rằng trong suốt sự nghiệp của mình không có vai diễn nào là đỉnh cao hay khiến ông tâm đắc. Mỗi lần xem lại các nhân vật đã đóng, ông đều nghĩ, nếu được làm lại sẽ làm tốt hơn.

NSƯT Phú Đôn sinh ngày 8/3/1960 tại Hà Nội, là con út trong gia đình có 8 người con. Bố ông là NSƯT Lại Phú Cương, nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Khi còn nhỏ, Phú Đôn từng đóng 2 vở diễn ở Nhà hát Kịch Việt Nam là Hoa pháoBúp trên cành. Học xong trung học, chuẩn bị nộp hồ sơ thi vào ngành công an thì Nhà hát Kịch Việt Nam tuyển lớp đào tạo diễn viên trẻ nên ông đăng ký dự tuyển. Phú Đôn trở thành diễn viên khóa đầu tiên của nhà hát cùng các nghệ sĩ như Lan Hương, Đỗ Kỷ, Trọng Trinh.

NSƯT Phú Đôn đã có 40 năm gắn bó với nghệ thuật.

NSƯT Phú Đôn đã có 40 năm gắn bó với nghệ thuật.

Vở diễn đầu tiên ông đóng là tác phẩm tốt nghiệp Người đá lạc đội hình do NSND Doãn Hoàng Giang dựng. Phú Đôn khi đó 22 tuổi, hóa thân nhân vật phản diện gần 60 tuổi, vai diễn giúp ông đạt điểm cao, nhận nhiều lời khen của thầy cô, bạn học, mở ra sự nghiệp diễn xuất thành công.

Năm 2019, Phú Đôn được nhận danh hiệu NSƯT. Nam nghệ sĩ hoạt động tại Nhà hát Kịch Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 5/2020.

40 năm gắn bó với nghiệp diễn, sở hữu "gương mặt khắc khổ" cùng ngoại hình nhỏ thó, gầy gò, Phú Đôn ghi dấu ấn với khán giả qua hàng loạt vai diễn nông dân mộc mạc, khắc khổ pha chút hài hước trên sân khấu kịch, phim truyền hình và phim điện ảnh. Trong đó phải kể đến những tác phẩm nổi tiếng một thời như: Tivi về làng, Em ở nơi nao, Hai bình làm thủy điện, Đất và người, Nàng dâu order, Hoa hồng trên ngực trái, Cây táo nở hoa, Đấu trí, Sao Kim bắn tim Sao Hỏa...

Khi được hỏi có thấy ngoại hình là điểm hạn chế của mình, NSƯT Phú Đôn bộc bạch: "Trong mỗi tác phẩm, có người đẹp người xấu về ngoại hình. Vì sao không lấy cái xấu, cái nhược điểm của mình làm thế mạnh - điều này tôi học được ở thế hệ đi trước. Biến khuyết điểm trở thành lợi thế và cố gắng khai thác "lợi thế riêng" đó trong nghề nghiệp của mình. Bởi ở sân khấu, phim truyền hình hay điện ảnh chắc chẳng có ai cạnh tranh được với tôi ở khía cạnh đó cả vì không ai có được khuôn mặt khắc khổ như tôi".

Bên cạnh đóng phim, NSƯT Phú Đôn còn tham gia vào nhiều vai diễn trong các show hài. Với ông, mỗi vai diễn giống như một cơ duyên nên vui vẻ đón nhận và nỗ lực hết mình.

Dù đã nghỉ hưu, nam nghệ sĩ vẫn say sưa với nghiệp diễn. Ông thủ vai cụ Mão với tạo hình tóc bạc trắng trong phim Không ngại cưới, chỉ cần một lý do và vai thứ chính trong phim kinh dị Tết ở làng địa ngục. Nói về những vai diễn mới của mình, nghệ sĩ hài hước: "Người ta vào vai mới thì đi làm trẻ, làm đẹp còn mình vẫn giữ truyền thống là làm già, làm xấu".

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, NSƯT Phú Đôn cho rằng trong suốt sự nghiệp của mình không có vai diễn nào là đỉnh cao hay khiến ông tâm đắc. Mỗi lần xem lại các nhân vật đã đóng, Phú Đôn đều nghĩ, nếu được làm lại sẽ làm tốt hơn.

Phú Đôn thủ vai cụ Mão với tạo hình tóc bạc trắng trong phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do".

Phú Đôn thủ vai cụ Mão với tạo hình tóc bạc trắng trong phim "Không ngại cưới, chỉ cần một lý do".

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Phú Đôn còn có cuộc sống gia đình êm ấm. Dù kết hôn khá muộn, khi đã ở độ tuổi 45 nhưng nam nghệ sĩ vẫn may mắn có vợ đẹp, con ngoan. Bà xã Phú Đôn là Hồng Vân, kém anh 25 tuổi, không làm nghệ thuật. Ông thường đùa vui "trâu chậm uống nước trong” để nói về tình duyên của mình.

Phú Đôn và vợ quen nhau qua sự mai mối của gia đình. Trước đó, Hồng Vân vốn là "fan ruột" của nam nghệ sĩ. Phú Đôn chia sẻ, vợ yêu thương ông bởi sự chân thành, mộc mạc và rất tôn trọng công việc của chồng.

 Bà xã Phú Đôn tên là Hồng Vân, kém ông 25 tuổi, không làm nghệ thuật.

Bà xã Phú Đôn tên là Hồng Vân, kém ông 25 tuổi, không làm nghệ thuật.

Hai người đã gắn bó bên nhau 20 năm, có 2 người con (1 trai, 1 gái). Hồng Vân chăm sóc, yêu thương và chiều chồng con hết mực. Vì thế, dù cách biệt tuổi tác nhưng cả hai chưa bao giờ to tiếng hay mâu thuẫn.

Hai người đã gắn bó bên nhau 20 năm, có 2 người con (1 trai, 1 gái). Hồng Vân chăm sóc, yêu thương và chiều chồng con hết mực. Vì thế, dù cách biệt tuổi tác nhưng cả hai chưa bao giờ to tiếng hay mâu thuẫn.

NSƯT Phú Đôn ngoài đời giản dị giống như những vai diễn của ông - chất phác, mộc mạc pha chút hài hước, không chải chuốt, không xe sang, không quần âu áo sơ mi hay giày dép bóng lộn. Ông cũng không có thói quen tụ tập bạn bè để nhậu. Do tính chất công việc của bà xã phải thường xuyên đến nơi làm việc nên ngoài lúc đi diễn, ông chủ động đỡ đần vợ chăm sóc con cái.

Ngoài ra, Phú Đôn còn có sở thích đọc sách. Ông duy trì thói quen đọc dù chỉ 15 - 20 trang mỗi ngày vì đọc sách, bổ sung kiến thức sẽ hỗ trợ nhiều cho nghề diễn.

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ gạo cội thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình.

 "Tôi chả phải làm gì cho khác bản tính của tôi cả. Vợ tôi yêu tôi vì thế, vì sự giản dị. Tính tôi thích sự tự nhiên, không gò ép", nam nghệ sĩ bày tỏ.

"Tôi chả phải làm gì cho khác bản tính của tôi cả. Vợ tôi yêu tôi vì thế, vì sự giản dị. Tính tôi thích sự tự nhiên, không gò ép", nam nghệ sĩ bày tỏ.

Phú Đôn xây dựng gia đình muộn nên các con còn khá nhỏ. Trong gia đình ông thường nhẹ nhàng, bênh con, còn bà xã lại nghiêm khắc hơn. "Có lẽ do có con muộn nên tôi rất chiều chuộng bọn trẻ. Tôi nghĩ đó là tâm lý chung của những người giống mình. Nhiều lúc nóng giận nhưng sợ không dám đánh và cũng không dám cáu gắt", nam nghệ sĩ chia sẻ với truyền thông.

Phú Đôn xây dựng gia đình muộn nên các con còn khá nhỏ. Trong gia đình ông thường nhẹ nhàng, bênh con, còn bà xã lại nghiêm khắc hơn. "Có lẽ do có con muộn nên tôi rất chiều chuộng bọn trẻ. Tôi nghĩ đó là tâm lý chung của những người giống mình. Nhiều lúc nóng giận nhưng sợ không dám đánh và cũng không dám cáu gắt", nam nghệ sĩ chia sẻ với truyền thông.

Phú Đôn trong trích đoạn phim 'Nàng dâu order' (Nguồn: VTV Giải trí)

Ảnh: FBNV

Thiên Di (tổng hợp)

Linh Đan

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nsut-phu-don-chua-thay-vai-dien-nao-cua-minh-la-dinh-cao-2323092.html