Nghe xong câu mẹ chồng nói, tôi lập tức muốn ly hôn anh

Khi viết nên những dòng chữ này, tôi ấm ức vô cùng. Tôi cứ nghĩ lựa chọn của mình là đúng đắn, nhưng rồi chỉ sau hơn 1 năm về nhà chồng, tôi càng cảm thấy thất vọng vì lựa chọn của mình.

Tôi và anh yêu nhau được hơn 1 năm thì cưới. Trước khi đến với tôi, anh từng có một đời vợ. Anh cũng không nói nhiều về lý do họ chia tay, anh chỉ tóm gọn trong một câu nói: “Cô ta gặp lại người yêu cũ ngày đại học, họ qua lại với nhau và anh quyết định ly hôn”.

Sau chia tay, cô ta nhanh chóng làm đám cưới với người yêu cũ, còn anh vùi đầu vào công việc để quên đi quá khứ đã qua. Khi tôi gặp anh cũng là khi anh đang chuẩn bị được đề bạt lên trưởng phòng.

Ngày yêu nhau, anh thường xuyên dẫn tôi về nhà anh chơi vào cuối tuần. Khi đó, bố mẹ anh cũng không nói gì nhiều. Họ đồng ý để chúng tôi kết hôn, nhưng với điều kiện, cưới xong chúng tôi phải sống chung cùng ông bà.

Về nhà chồng, tôi có dịp tiếp xúc với vợ cũ của anh. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất khéo léo. Dù đã ly hôn, nhưng hễ có thời gian, cô ta lại về nhà chồng cũ để thăm con, có hôm còn đưa đón con đi học.

Nghe mẹ chồng nói xong, tôi lập tức chỉ muốn ly hôn mà thôi (Ảnh minh họa).

Nghe mẹ chồng nói xong, tôi lập tức chỉ muốn ly hôn mà thôi (Ảnh minh họa).

Tôi nhận thấy bố mẹ anh vẫn rất quý người con dâu ấy. Sở dĩ họ quý chị ta, vì ngày ly hôn, anh chỉ nói không hợp nhau, chứ không hề nói với ông bà cô ta đã phản bội anh để quay lại với người cũ.

Giờ đây vì lấy được chồng giàu nên mỗi lần đến chơi cô ta đều quà cáp chu đáo cho ông bà. Thậm chí nhiều hôm cô còn đưa mẹ chồng tôi đi mua sắm, biếu tiền cho ông bà tiêu, biếu sâm để ông bà tẩm bổ thêm...

Nhiều hàng xóm ác ý còn tìm cách chia rẽ tình cảm mẹ chồng -nàng dâu của chúng tôi. Họ nói với mẹ chồng tôi rằng bà đã để mất đứa con dâu xinh đẹp giỏi giang, họ cũng chê bai tôi vừa xấu vừa lùn, lại không làm ra tiền như cô ấy.

Mẹ chồng tôi bực lắm, có hôm không hài lòng vì cách ứng xử của tôi, mẹ chồng chê bai tôi đủ thứ, người ta nói gì tôi, mẹ chồng tôi đều nhắc lại hết. Chưa kể, bà còn than phiền tôi kém cỏi khi không sinh nổi cho anh một đứa con trai.

Tôi buồn lắm, tôi đem chuyên kể với chồng, anh ôm tôi vào lòng mà nói rằng cô ấy năng đi lại vì con, chứ giữa hai người giờ không còn tình cảm riêng tư gì nữa. Anh cũng bảo tôi cố gắng ăn uống tẩm bổ thêm để rồi còn sinh em bé.

Nhưng rồi tôi nhận thấy, chị ta ngày càng quá đáng. Chẳng hạn như mỗi khi nhà chồng tôi có hội họp, giỗ chạp chị ta đều có mặt. Chị ta luôn miệng bảo tôi phải thế này thế kia, có hôm tôi giặt quần áo cho anh, chị ta đột nhiên xuất hiện: “Này em, giặt thế hỏng hết áo của anh ấy, em phải vò nhẹ bằng tay chứ”.

Tôi pha trà cho bố mẹ chồng uống chị ta kêu: “Này em, pha thế này hỏng hết cả trà, còn ngon gì nữa”, "Pha khi nước mới đun xong chứ"...Mẹ chồng tôi được thể nói luôn: “Nó vốn vụng về thế mà con”. Nói rồi họ dắt nhau vào phòng đóng cửa lại thủ thỉ.

Chiều qua, khi bố chồng tôi trên đường đi thể dục về, chẳng may bị xe đâm phải. Chồng tôi gọi điện bảo tôi chuẩn bị một khoản tiền lớn, tôi co cẳng chạy đi vay mượn, nhưng vẫn chưa đủ. Khi tôi về tới bệnh viện thấy mẹ chồng, chồng tôi và cả vợ cũ của anh ở đó.

Tôi đưa tiền cho chồng thì đột nhiên, mẹ chồng quắc mắt nhìn tôi: “Đợi được cô thì có mà ông ấy chết rồi. Cũng may nhà này có phúc có đứa con dâu như cái Ly (vợ cũ anh), nếu không thì đại họa”.

Tôi nghe thế nước mắt ngắn dài, chẳng ngờ mẹ chồng lại nói với tôi những lời như thế. Bà nói, bà vẫn coi chị ta là con dâu. Còn tôi tôi là cái gì trong gia đình này. Dù sau đó, chồng tôi đã giải thích khi túng thiếu, chị ấy đã có mặt kịp thời đóng tiền để bố chồng tôi được phẫu thuật luôn. Tuy nhiên, tôi vẫn không khỏi buồn lòng.

Sau chuyện hôm đó, tôi phân vân lắm! Tôi kêu anh ở riêng, anh nhất mực không chịu vì sợ bố mẹ anh buồn. Còn nếu tiếp tục sống cùng bố mẹ anh, cô ta cứ thường xuyên lui tới, tôi cảm thấy không vui vẻ thoải mái. Giờ tôi biết phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi một lời khuyên để tôi biết mình nên làm gì?

Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo điện tử Người Đưa Tin và báo Đời sống & Pháp luật.

Nguyễn Hà Chi (Hà Nội)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/me-chong-vua-dut-loi-toi-lap-tuc-muon-ly-hon-anh-a309379.html