Nghẹn ngào tang lễ Trung úy Công an tử nạn trong mưa lũ

Trận 'đại hồng thủy' xảy ra đột ngột vào ngày 14/10 vừa qua đã khiến TP Đà Nẵng thiệt hại nặng nề, hàng chục nghìn nhà dân bị ngập nước, nhiều tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng... Bên cạnh thiệt hại về tài sản, trong mưa lũ đã có 4 người tử vong, trong đó có trường hợp Trung úy Trần Văn Cường, cán bộ Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Sáng 16/10, trong căn nhà cấp 4, ở tổ 4, thôn Sơn Thủy, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, bên di ảnh của chồng, chị Đặng Ngọc Thảo (SN 1996), vợ Trung úy Trần Văn Cường, nghẹn ngào nói: "Chiều 14/10 anh Cường có điện về báo với em, hôm nay không phải là ca trực của anh nhưng mưa lũ đang diễn biến phức tạp, anh đang cùng đồng đội ứng trực sẵn sàng giúp dân ở những khu vực nguy hiểm. Vì nhận được thông tin mưa lớn đang gây sạt lở, ách tắc, hiện còn nhiều du khách, người dân bị mắc kẹt trên khu vực núi Sơn Trà, vùng trũng thấp cảng cá Thọ Quang và dọc tuyến đường ven biển Sơn Trà hàng chục hộ dân đang bị ngập sâu trong nước cần phải di dời dân khẩn cấp"...

Di ảnh Trung úy Trần Văn Cường.

Di ảnh Trung úy Trần Văn Cường.

Chị Đặng Ngọc Thảo, vợ Trung úy Trần Văn Cường bên di ảnh của chồng.

Chị Đặng Ngọc Thảo, vợ Trung úy Trần Văn Cường bên di ảnh của chồng.

Trong nước mắt, chị Thảo kể rằng, qua điện thoại Trung úy Trần Văn Cường dặn dò: "Nhà mình ngay khu vực trũng thấp nên em và mẹ ở nhà để ý theo dõi nếu mưa lớn quá, sạt lở thì báo gấp cho anh nghe Thảo”.

Đến chiều tối 14/10, em điện thoại báo cho anh ấy biết tin, mưa to quá, nước lớn lên nhanh, một đoạn sân với đoạn vào nhà đã bị sạt lở rồi. Mưa to quá, sợ mái tôn nhà cũng không trụ nổi. Nhưng không ngờ anh ấy ra đi mãi mãi...".

Trung úy Trần Văn Cường khi công tác đã giúp đỡ nhiều người cao tuổi, khuyết tật tại phường Thọ Quang đi làm CCCD.

Trung úy Trần Văn Cường khi công tác đã giúp đỡ nhiều người cao tuổi, khuyết tật tại phường Thọ Quang đi làm CCCD.

Cụ Nguyễn Thị Sớt, gần 70 tuổi, mẹ ruột của Trung úy Trần Văn Cường khóc thương con dường như đã cạn khô nước mắt. Theo lời kể của cụ Sớt, Cường là con út trong gia đình có 5 người con, hai vợ chồng Cường mới cưới chưa đầy 2 năm ở chung với mẹ. Căn nhà cụ Sớt đã xuống cấp lâu năm nhưng không được sửa chữa do vướng quy hoạch dự án.

Hôm trước, bão số 4 đổ bộ vào Đà Nẵng và mấy tỉnh miền Trung, Cường cũng túc trực ngày đêm tại Công an phường Thọ Quang hết giúp ngư dân kéo tàu thuyền lên bờ, đến di dời hàng chục hộ dân trên núi Sơn Trà khỏi vùng nguy cơ sạt lở, rồi xuyên đêm giúp dân chống bão,... Cường chỉ kịp tranh thủ vài tiếng đồng hồ trước hôm vào ca trực, vác mấy bao cát lên chèn mái nhà, vây chỗ sạt lở trước sân để mẹ và vợ yên tâm rồi vội vàng lên đơn vị.

Bão số 4 mới qua, thì hôm 14/10 mưa trắng trời, nước dâng nhanh, chảy xiết vây quanh nhà. Khi vợ điện báo thì Cường bảo mẹ và vợ chờ con về, đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm rồi con về, nào ngờ... "Con ơi, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi...", Cụ Sớt thều thào, uất nghẹn.

Trung úy Trần Văn Cường, Phó Bí thư Chi Đoàn Công an phường Thọ Quang luôn năng nổ, nhiệt huyết trong công tác.

Trung úy Trần Văn Cường, Phó Bí thư Chi Đoàn Công an phường Thọ Quang luôn năng nổ, nhiệt huyết trong công tác.

Trung tá Trần Văn Thành, Trưởng Công an phường Thọ Quang chia sẻ, Trung úy Trần Văn Cường là Phó Bí thư Chi đoàn của Công an phường Thọ Quang. Cường về công tác tại đơn vị chưa lâu nhưng rất năng nổ, tích cực. Cường lập gia đình vào năm 2020, lại đúng dịp dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nặng nề. Trong 2 năm vừa dịch bệnh, vừa thiên tai nên thời gian Cường trực chiến tại đơn vị còn nhiều hơn được ở nhà. Khi thì cách ly xã hội, bám đơn vị để giúp dân vùng phong tỏa, khi thì phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn…

Mặc dù ngày 14/10 không phải là ca trực của Trung úy Trần Văn Cường, nhưng đồng chí ấy vẫn tham gia cùng đồng đội giúp di dời dân khỏi những vùng sạt lở nguy hiểm.

Trung úy Trần Văn Cường cùng đồng đội giúp dân chèn chống nhà cửa, di dời các hộ dân tại phường Thọ Quang trong đợt bão số 4 vừa qua. (ảnh CA phường Thọ Quang)

Trung úy Trần Văn Cường cùng đồng đội giúp dân chèn chống nhà cửa, di dời các hộ dân tại phường Thọ Quang trong đợt bão số 4 vừa qua. (ảnh CA phường Thọ Quang)

Chiều tối cùng ngày, khi vừa cùng đồng đội làm nhiệm vụ ở một khu vực về lại đơn vị, thấy khả năng mưa lớn còn kéo dài nên Cường cùng Trung úy Nguyễn Văn Hoài Nam lên trụ sở Công an quận Sơn Trà để lấy thêm áo phao, đèn pin và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ cho việc cứu hộ cứu nạn rồi sau đó anh mới lấy xe máy, báo cáo chỉ huy chạy về thăm nhà. Vì nhà Cường cũng đang ở trong vùng nguy hiểm mà mưa lớn quá, lại kéo dài. Nhưng trên đường đến ngã 4 đường Đỗ Anh Hàn – Ngô Quyền, lúc này có 2 xe container bị mắc kẹt chắn ngang giữa đường, trong làn mưa trắng trời, xe máy của Trung úy Trần Văn Cường cũng vưa chạy đến...

"Mưa xối xả, nước ngập chảy xiết, nhiều đoạn đường nước ngập ngang bụng nên khi Cường gặp nạn, anh em đơn vị đã phải mất nhiều thời gian mới vượt được qua dòng nước để đưa Cường vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu. Nhưng không còn kịp nữa...", Trung tá Trần Văn Thành mắt đỏ hoe chia sẻ.

Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/nghen-ngao-tang-le-trung-uy-cong-an-tu-nan-trong-mua-lu-i671125/