Nghĩa tình của bác Tư Sang
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đức Hòa giàu truyền thống, trong quá trình hoạt động cách mạng, công tác hay khi nghỉ hưu, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vẫn luôn dành cho quê hương những tình cảm quý báu, thân thương. Bác Tư Sang thường xuyên đi từ vùng biên giới nắng gió Đức Huệ đến những xã vùng hạ Cần Giuộc khó khăn, khi thì khảo sát xây dựng, khánh thành những cây cầu nông thôn ở vùng sâu, vùng xa, trao bò giống cho nông dân nghèo, khi thì dự lễ khai giảng năm học mới, tặng quà cho trẻ em nghèo,… Bác Tư Sang còn vận động nguồn lực mạnh thường quân, trực tiếp đóng góp những ý kiến quý báu cho quê hương Long An trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, kinh tế, an sinh xã hội,… Các hoạt động trên của bác Tư Sang đã được nhà báo, nhiếp ảnh gia - Giản Thanh Sơn ghi lại những bức ảnh quý giá. Báo Long An xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
BLA(Ảnh: Giản Thanh Sơn)
Nguồn Long An: http://baolongan.vn/nghia-tinh-cua-bac-tu-sang-a88129.html