Nghĩa tình của những người con xa quê

Quê hương, hai tiếng thân thương - không chỉ là nơi để nhớ, để thương, mà còn là nơi để những người xa quê cùng hướng về. Đối với những người con của quê hương Cao Bằng hiện nay sinh sống tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), sâu thẳm trong tâm hồn luôn hướng về nơi 'chôn nhau, cắt rốn' và mong muốn được đóng góp, chia sẻ với quê hương mình nhất là trong thiên tai, hoạn nạn.

Chuyến xe cứu trợ mang nặng nghĩa tình đối với quê hương của nhân dân ở Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Chuyến xe cứu trợ mang nặng nghĩa tình đối với quê hương của nhân dân ở Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Những ngày qua, có hàng trăm chuyến xe từ mọi miền Tổ quốc của các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện đưa lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm và đồ dùng thiết yếu hướng ra miền Bắc, đến với người dân đang bị chịu thiệt hại nặng nề của hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong đó, có 2 chiếc xe hạng nặng chở đầy ắp hàng hóa của bà con nhân dân làng người Tày ở Thôn 12 và Thôn 7, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) và các nhà hảo tâm.

Thôn 12 và Thôn 7 xã Lộc Ngãi có hơn 600 hộ dân, phần lớn các hộ là người dân tộc Tày từ các vùng quê Cao Bằng vào đó khai phá đất đai, làm kinh tế từ những năm đầu 90 của thế kỷ XX. Những người con đi lập thân, lập nghiệp nơi phương xa để lo toan cuộc sống nhưng luôn mong ngóng, thường xuyên cập nhật thôn tin về quê nhà. Trước mất mát, thiệt hại của Cao Bằng sau cơn bão số 3 Yagi, bà con 2 thôn đã tự nguyện phát động, quyên góp ủng hộ tiền để mua lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ Cao Bằng. Khơi nguồn phát động về việc làm ý nghĩa, nhân văn đã lay động trái tim của mọi người, không chỉ những hộ người Tày mà nhiều người dân khác, các hộ kinh doanh trên địa bàn 2 thôn và những vùng lân cận đã tự nguyện ủng hộ từ những thùng sữa, nước, lương khô, cháo, mỳ tôm, chăn, quần áo, thuốc.. cho Cao Bằng; Công ty TNHH Tâm Châu trên địa bàn thành phố Bảo Lộc khi biết thông tin sẵn sàng hỗ trợ nguồn lực và nhân lực để tập kết, đóng gói hàng hóa. Sự chung tay, đóng góp về tiền và những hiện vật ủng hộ của bà con, doanh nghiệp đã hình thành nên 12 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm hành trình đến Cao Bằng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận hàng cứu trợ của nhân dân xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) ủng hộ Cao Bằng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận hàng cứu trợ của nhân dân xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) ủng hộ Cao Bằng.

Phương tiện vận tải là “cần câu cơm” của doanh nghiệp, nhưng gác lại những tính toán thiệt hơn, anh Phạm Ngọc Quốc Hùng, chủ 1 doanh nghiệp tư nhân ở xã Lộc Ngãi đã ủng hộ chuyến xe 0 đồng gồm 2 xe tải hạng nặng chở số hàng hóa trên đến với Cao Bằng - quê hương cách mạng, nơi mà anh chỉ được nghe qua lời kể và các bài học từ thời phổ thông. Với mong muốn đưa nguồn ủng hộ đến sớm nhất với bà con vùng lũ, 2 chiếc xe tải với 6 tài xế liên tục thay nhau lái không nghỉ. Sau gần 2 ngày 2 đêm, vượt qua gần 2.000 km, xe đã có mặt tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh, cán bộ, nhân viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhanh chóng hạ tải, bốc xếp và phân loại hàng hóa. Dù khó khăn, vất vả vượt chặng đường dài với nhiều cung đèo, nhưng đến nơi, các tài xế, thành viên trong đoàn ai nấy đều vui mừng, phấn khởi.

Trực tiếp lái chuyến xe mang nặng nghĩa tình đến với đồng bào Cao Bằng, anh Quốc Hùng chia sẻ: Bố mẹ tôi trước đây cũng từ miền Bắc vào huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) làm kinh tế. Dù ở bất cứ tỉnh, thành nào nhưng đến nơi lập nghiệp mới, mọi người luôn đoàn kết, tương trợ nhau và chúng tôi từ nhỏ đã được giáo dục về điều đó. Trước khó khăn của bà con tỉnh Cao Bằng, tôi mong muốn đóng góp trong điều kiện của mình để san sẻ, hỗ trợ một phần nào cho người dân.

Chị Vi Thị Huệ sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở xã Quang Hán (Trùng Khánh), từ nhỏ đã theo cha mẹ vào xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) khai phá nương rẫy, phát triển kinh tế. Nay, chị cùng các thành viên đưa chuyến hàng dài trở về với quê hương Cao Bằng, chị xúc động rưng rưng nước mắt: Đã rất lâu rồi tôi không được về quê nơi tôi sinh ra. Tôi không nghĩ rằng mình lại được thay mặt gia đình và bà con trong Lộc Ngãi trở về quê hương trên một hành trình đặc biệt như thế này. Mong sao sự chia sẻ tuy nhỏ bé của người dâ Lộc Ngãi có thể đóng góp giúp bà con ở đây vơi bớt phần nào những khó khăn đang gặp phải.

Chị Vi Thị Huệ đại diện bà con ở Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) thăm, tặng quà nạn nhân do sạt lở điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chị Vi Thị Huệ đại diện bà con ở Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) thăm, tặng quà nạn nhân do sạt lở điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trong chuyến quay trở về thăm quê hương lần này, chị Huệ đã trực tiếp tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đại diện đoàn trao hỗ trợ 5 bệnh nhân bị thương do sạt lở, vùi lấp ở huyện Nguyên Bình hiện đang điều trị, với tổng số tiền 5 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 13 triệu đồng của bà con nhân dân ở Lộc Ngãi quyên góp, được chuyển khoản vào tài khoản của Ủy ban MTTQ Thành phố Cao Bằng để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Một lòng hướng về quê hương Cao Bằng - mỗi người con xa quê có một cách thức khác nhau để hướng về quê cha, đất tổ. Chuyến xe cứu trợ của bà con Lộc Ngãi không chỉ mang đến nhu yếu phẩm thiết yếu mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp người dân vùng bị thiệt hai ở các địa phương của Cao Bằng vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống. Với những thế hệ người Tày của Cao Bằng ở Lộc Ngãi nói riêng và ở khắp mọi miền Tổ quốc nói chung, sự gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng đã tạo nên sức mạnh, nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống nơi phương xa. Tuy còn lắm bộn bề, lo toan nhưng với họ, lan tỏa yêu thương, được giúp đỡ và sẻ chia với bà con ở quê nhà trước những khó khăn, mất mát chính là niềm hạnh phúc.

Bảo Bình

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nghia-tinh-cua-nhung-nguoi-con-xa-que-3172188.html