Nghĩa trang liệt sĩ A1 Điện Biên Phủ lung linh ánh nến
Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 lung linh trong sắc nến, khi thế hệ trẻ Điện Biên đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ.
Mới đây, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ), trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Điện Biên và đại diện tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên cùng thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Trên từng phần mộ, dọc đường đi của nghĩa trang liệt sĩ được trải hoa nến lung linh, một ngôi sao năm cánh và con số 70 cũng được thắp lên chính giữa nghĩa trang.
Tại lễ dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khẳng định, trải qua hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc vĩ đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, cả dân tộc Việt Nam đã ra trận, hàng triệu người con khắp mọi miền của Tổ quốc đã cùng chung một chiến hào đánh đuổi giặc Pháp cứu nước vì một chân lý “Độc lập tự do” cho dân tộc.
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, ghi vào lịch sử của dân tộc bằng những trang sử vàng chói lọi, làm tăng thêm niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Suốt 56 ngày đêm bền bỉ và anh dũng chiến đấu, bộ đội ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Những ngày này, tại nghĩa trang từ sáng sớm đến chiều tối, luôn tấp nập những đoàn du khách thập phương đến thăm viếng, dâng hương, tưởng nhớ những anh hùng, liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập dân tộc.