Ngô Thanh Vân chia sẻ lễ đính hôn tại Na Uy, tri ân cha nuôi quá cố

Tối 8/5, tại tiệc sau lễ cưới, Ngô Thanh Vân chiếu video lễ đính hôn của cô với Huy Trần ở Na Uy hồi tháng 6/2021, tri ân cha nuôi quá cố.

Ngô Thanh Vân mãn nguyện khi hoàn thành lời hứa với cha nuôi quá cố.

Ngô Thanh Vân mãn nguyện khi hoàn thành lời hứa với cha nuôi quá cố.

Trong video, diễn viên nhắc về lời hứa năm 16 tuổi với cha nuôi. Khi ấy, "đả nữ" muốn được ông dắt tay vào lễ đường khi kết hôn, trao tận tay người đàn ông của đời mình.

Nhà sản xuất Trạng Tí nói lời hứa của mình có phần trẻ con, ngây ngô, nhưng cha nuôi luôn xem đây là lời nói nghiêm túc. Cô thấy sự tự hào trong ánh mắt cha nuôi.

Nhiều năm trôi qua, mỹ nhân 43 tuổi luôn nghĩ mình sẽ sớm cưới chồng để cha nuôi cảm thấy tự hào, hạnh phúc. Tuy nhiên, sau thời gian chờ đợi, ông Trygve Andersen qua đời năm 2017, trước khi thấy con gái nuôi tìm được "một nửa" đời mình.

Đến khi gặp Huy Trần và xác định gắn bó cùng anh, Ngô Thanh Vân và anh trở lại Na Uy, làm lễ đính hôn dưới sự chứng kiến của gia đình cha nuôi, giúp cô thực hiện lời hứa năm xưa với Trygve Andersen dù ông không còn.

"Vân vẫn muốn làm nó vì Vân biết nếu ông còn sống thì điều này có nhiều ý nghĩa với ông. Điều này thực chất cũng có nhiều ý nghĩa với Vân", cô nói.

Hôn lễ của Ngô Thanh Vân diễn ra ở một nhà thờ địa phương có sự góp mặt của các thành viên trong gia đình ông Trygve Andersen. Diễn viên mặc váy cưới giản dị, đầu đội khăn voan trắng. Cô ôm di ảnh của cha nuôi bước vào thánh đường.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng, Ngô Thanh Vân nói với chồng: "Em đã chờ ngày này từ rất lâu, kể từ ngày em hứa với cha rằng ông sẽ đưa em lên thánh đường. Tiếc là cha không còn, cha em đã không đợi được ngày này. Cảm ơn anh đã để em làm điều mà em hứa với cha.

Điều đó rất quan trọng với em và cả cho chúng ta nữa. Hôm nay, em chắc chắn cha rất vui và ban phước lành cho chúng ta. Cảm ơn anh!". Sau khi nhận hoa và nhẫn cưới do Huy Trần trao, vợ chồng diễn viên "khóa môi" ngọt ngào.

Ngô Thanh Vân theo mẹ sang Na Uy định cư năm 15 tuổi. Cô có duyên gặp gia đình Trygve Andersen và được ông nhận làm con nuôi. Những ngày đầu nơi xứ người, mẹ con Ngô Thanh Vân được gia đình ông Trygve cưu mang, giúp đỡ.

Cô gần gũi cha nuôi, học được ở ông cách sống độc lập, mạnh mẽ. Trên trang cá nhân tối 8/5, cô viết: "Con cảm ơn người cha, người thầy đã dạy dỗ và dìu dắt con. Con rất hạnh phúc khi hoàn thành lời hứa với cha. Giờ đây, con mong cha an nghỉ trên thiên đàng, chúc phúc cho chúng con".

Lễ cưới của "đả nữ" với doanh nhân Huy Trần diễn ra ở bãi biển trong một khu resort nổi tiếng tại Đà Nẵng chiều 8/5.

Ngô Thanh Vân dành cho chồng những lời ngọt ngào: "Cảm ơn Huy đã xuất hiện trong cuộc đời Vân. 12 năm Vân cô đơn, tìm kiếm một người chồng thì Huy có mặt đúng lúc Vân cần. Huy đến với Vân không có gì hào nhoáng.

Từ hôm nay trở đi, Vân sẽ chỉ yêu mỗi Huy. Tình yêu Vân dành cho Huy là duy nhất. Vân hứa làm một người vợ tốt và sẵn sàng có những đứa con".

Tiệc tối sau lễ cưới của Ngô Thanh Vân bắt đầu từ 18h. Buổi tiệc được tổ chức ấm cúng, trang trọng, giới hạn 50 khách mời. An ninh được thắt chặt, đảm bảo ngày vui của Ngô Thanh Vân và bạn đời diễn ra trọn vẹn.

Diễn viên mặc váy cưới khoét ngực sâu, cùng chồng đi từng bàn chúc tụng. Sau khi dùng bữa, cô dâu, chú rể khiêu vũ cùng khách mời. Họ cùng hát hò, nhảy múa.

(theo Ngôi sao)

Thiên Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngo-thanh-van-chia-se-le-dinh-hon-tai-na-uy-tri-an-cha-nuoi-qua-co-182897.html