Ngoại giao gấu trúc trở lại, hai chú gấu mới từ Trung Quốc đến Washington

Hai chú gấu trúc khổng lồ đã đến Sân bay quốc tế Dulles ở ngoại ô Washington, Mỹ sau chuyến bay đặc biệt kéo dài 19 giờ của FedEx từ Trung Quốc vào thứ Ba, đánh dấu một chương mới trong ngoại giao gấu trúc và khả năng củng cố quan hệ song phương.

Hai chú gấu trúc ba tuổi Bao Li và Qing Bao là những chú gấu trúc đầu tiên đến thủ đô của nước Mỹ sau 24 năm. Cặp đôi này, khởi hành từ Trung tâm nghiên cứu gấu trúc Trung Quốc ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, vào thứ Hai, sẽ cư trú tại Vườn thú quốc gia Washington trong 10 năm.

Những chú gấu trúc mới này sẽ chính thức ra mắt công chúng vào ngày 24/1/2025 sau 30 ngày cách ly để tránh lây lan các bệnh truyền nhiễm cho những con vật khác, sau đó là thêm vài tuần nữa để giúp chúng thích nghi với môi trường mới.

 Gấu trúc đực Bao Li chuẩn bị thực hiện chuyến đi từ tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đến Vườn thú quốc gia Washington vào thứ Hai. Ảnh: Cục Lâm nghiệp Trung Quốc.

Gấu trúc đực Bao Li chuẩn bị thực hiện chuyến đi từ tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đến Vườn thú quốc gia Washington vào thứ Hai. Ảnh: Cục Lâm nghiệp Trung Quốc.

Liu Pengyu, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cho biết hôm thứ Ba: "Chúng tôi hy vọng sự xuất hiện của những chú gấu trúc sẽ tạo ra động lực mới cho hoạt động trao đổi giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời giúp ổn định mối quan hệ song phương nói chung".

Trong một tuyên bố trên tài khoản WeChat vào thứ Hai, Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã Trung Quốc (CWCA) cho biết cuộc trao đổi này diễn ra sau một thỏa thuận hợp tác quốc tế được ký kết vào tháng 4 nhằm bảo vệ loài gấu trúc khổng lồ.

Trước khi khởi hành, cả hai chú gấu trúc đều được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng để đảm bảo đủ sức khỏe cho chuyến bay. Trong suốt chuyến bay, chúng được cho ăn măng, cà rốt và một loại bánh ngô hấp.

Sự xuất hiện của Bao Li và Qing Bao báo hiệu sự hồi sinh của hoạt động ngoại giao gấu trúc giữa hai nước, sau khi sở thú ở Washington từng trả lại bộ ba chú gấu được yêu quý - Mei Xiang, Tian Tian và Xiao Qi Ji - cho Trung Quốc vào năm ngoái sau khi thỏa thuận trao đổi hết hạn.

Điều này dẫn đến lo ngại về việc ít gấu trúc hơn ở các sở thú Mỹ trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng. Tuy nhiên, sự lạc quan đã tăng lên vào tháng 11 năm ngoái khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái khẳng định cam kết của Bắc Kinh đối với các chương trình trao đổi.

Đáng chú ý, chú gấu trúc mới Bao Li là hậu duệ của gia đình gấu trúc được yêu mến của sở thú Mỹ. Mẹ của chú, Bao Bao, sinh ra tại cơ sở này vào năm 2013, và ông bà của chú là Tian Tian và Mei Xiang, những người đã sống tại sở thú này hơn 20 năm.

Trong những tháng tới, dự kiến sẽ có thêm nhiều gấu trúc đến các sở thú ở San Francisco, Atlanta và Memphis. Vào tháng 6, Sở thú San Diego đã chào đón Yun Chuan năm tuổi và Xin Bao gần bốn tuổi, đánh dấu sự xuất hiện của những chú gấu trúc mới đầu tiên sau hơn 20 năm.

Cặp gấu trúc đầu tiên được gửi đến Mỹ là biểu tượng cho việc cải thiện quan hệ Trung-Mỹ trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Richard Nixon vào năm 1972. Kể từ đó, chương trình trao đổi đã mang lại thành công trong việc nhân giống, hợp tác bảo tồn và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

Bùi Huy (theo SCMP, AP, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ngoai-giao-gau-truc-tro-lai-hai-chu-gau-moi-tu-trung-quoc-den-washington-post317020.html