Ngoại hình của nữ ngoại trưởng New Zealand đầu tiên có gì đặc biệt?

Tân ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta, một người dân tộc Maori đã thu hút sự chú ý với hình xăm truyền thống của người Maori trên cằm.

Ngày 6/11, bà Jacinda Ardern đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng New Zealand nhiệm kỳ thứ hai. Cùng với bà Jacinda Ardern còn có Phó Thủ tướng Grant Robertson và các Bộ trưởng trong Nội các mới cũng tuyên thệ nhậm chức.

“Đây là một nội các vô cùng xứng đáng, tài năng và cực kỳ đa dạng”, bà Ardern chia sẻ về lựa chọn của mình. “Điều quan trọng là sự đóng góp của họ đối với người dân và đất nước New Zealand”.

Giải mã moko kauae

Nằm trong thành phần nội các mới, ngoại trưởng Nanaia Mahuta, được chọn để thay thế ông Winston Peters, người đã mất ghế trong quốc hội sau cuộc bầu cử ngày 17/10, thu hút sự chú ý khi trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên của New Zealand.

Đặc biệt hơn nữa, bà Mahuta cũng gây ấn tượng với hình xăm truyền thống (moko kauae) của người Maori trên cằm.

Hình xăm Moko mang tính biểu tượng, chứa thông tin về tổ tiên, lịch sử và địa vị của một người và thể hiện văn hóa, nguồn gốc và bản sắc của dân tộc Maori.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Guardian, bà Nanaia Mahuta chia sẻ: "Moko là một tuyên bố về danh tính, nó giống như một cuốn hộ chiếu. Tôi đang ở thời điểm sẵn sàng đưa ra tuyên bố rõ ràng tôi là ai và đây là vị trí của tôi ở New Zealand".

Bà Mahuta gây ấn tượng với hình xăm truyền thống (moko kauae) của người Maori trên cằm. (Nguồn: CNN)

Bà Mahuta gây ấn tượng với hình xăm truyền thống (moko kauae) của người Maori trên cằm. (Nguồn: CNN)

Moko của mỗi cá nhân là duy nhất, không bị “đụng hàng” với hình xăm của các cá nhân khác. Hình xăm của tân ngoại trưởng được xem là phản ánh được địa vị và xuất thân của bà.

Ngoại trưởng Mahuta là cháu gái của cố Hoàng hậu Maori Te Arikinui Te Atairangi Kaahu và là họ hàng gần của quốc vương Maori hiện tại, Kingi Tuheitia.

Chính quyền của Thủ tướng Ardern có tổng cộng 5 bộ trưởng người dân tộc Maori. Năm 2016, khi đang làm nghị sĩ, bà Mahuta đã ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành nữ nghị sỹ đầu tiên có hình xăm cằm truyền thống của phụ nữ Maori.

Nghệ thuật xây dựng các mối quan hệ

Bà Mahuta đắc cử vào Quốc hội New Zealand cách đây gần 20 năm. Bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phát triển Maori và Bộ trưởng chính quyền địa phương vào năm 2017.

Thủ tướng Jacinda Ardern ca ngợi bà Mahuta là "người xây dựng các mối quan hệ tuyệt vời rất nhanh chóng". Thủ tướng nói thêm rằng kinh nghiệm của bà Mahuta với chính phủ bao gồm những kỹ năng ngoại giao "mà chúng ta cần để đại diện cho New Zealand trên trường thế giới".

Trao đổi với báo giới, bà Mahuta cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi một chương trình nghị sự “thương mại cấp tiến" cùng với những ưu tiên khác.

"Điều chúng tôi hiểu hơn bao giờ hết trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đó là, với vị thế một quốc gia nhỏ, chúng tôi cần phát triển các mối quan hệ của mình và duy trì cam kết một hệ thống thương mại đa phương, dựa trên quy tắc phù hợp với New Zealand", bà nói.

Rukuwai Tipene-Allen, một phóng viên của Đài truyền hình Maori, cho biết việc bổ nhiệm bà Mahuta có ý nghĩa rất lớn.

"Khuôn mặt đầu tiên mà mọi người nhìn thấy ở cấp độ quốc tế là một người có giọng nói, ngoại hình và âm thanh của người Maori".

Truyền thông sở tại đánh giá thành phần Nội các mới của New Zealand đa dạng nhất từ trước đến nay với việc có 40% là phụ nữ, 25% là người Maori, 15% được xác định là thuộc cộng đồng LGBT (người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới) và 15% là người gốc đảo Thái Bình Dương.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-hinh-cua-nu-ngoai-truong-new-zealand-dau-tien-co-gi-dac-biet-128359.html