Ngôi nhà chung của những hài nhi xấu số

Nhiều năm qua, Trang viên Hoa hướng dương tại nghĩa trang Hòa Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) được xem là ngôi nhà chung của những hài nhi xấu số. Xuất phát từ lòng thiện tâm, các thành viên nhóm Sư phụ thai nhi đã xây dựng nên trang viên và âm thầm tìm đón các hài nhi không có cơ hội được cất tiếng khóc chào đời về nhà.

Nhóm Sư phụ thai nhi tổ chức chôn cất cho những hài nhi xấu số.

Những ngày đầu tháng 4, chúng tôi có dịp theo chân các thành viên nhóm Sư phụ thai nhi đến Trang viên Hoa hướng dương để “xây nhà” cho một sinh linh bé bỏng còn đỏ hỏn vừa bị bỏ rơi. Chứng kiến các thành viên của nhóm không ai bảo ai, lặng lẽ chia nhau từng phần việc từ tẩm liệm, chôn cất, đến tổ chức xây mộ… mới thấu cảm được tấm lòng của họ dành cho những hài nhi xấu số.

Anh Nguyễn Khánh Dương (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) - một trong những thành viên sáng lập nên nhóm Sư phụ thai nhi cho hay, anh đến với các em nhỏ xấu số cũng từ chữ duyên. “Chứng kiến những trường hợp gặp khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống tôi rất khó cầm lòng. Dù điều kiện không khá giả gì mấy nhưng trong khả năng có thể, tôi mong muốn được cho đi để đổi lại sự bình an trong tâm hồn. Và việc tôi đến, sưởi ấm cho các hài nhi xấu số cũng xuất phát từ tâm niệm đó”, anh Dương bộc bạch.

Cũng theo anh Dương, nhiều lần đi theo sư thầy Thích Pháp Minh, hiện tu tập tại chùa Quán Thế Âm (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tìm những hài nhi xấu số bị bố mẹ bỏ rơi hoặc vì một lý do nào đó mà không được sinh ra đời mang về chôn cất, anh đã nghĩ đến việc sẽ xây dựng một trang viên đàng hoàng, ấm cúng cho các con. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi sự chung tay, góp sức của nhiều người, đặc biệt phải có kinh phí mới thực hiện được. Mang tâm nguyện này kể cho bạn bè, anh Dương đã nhận được sự thấu cảm và may mắn có chị Lê Thị Kim Ánh (trú quận Ngũ Hành Sơn) đồng hành cùng anh và sư thầy. Thế là, Trang viên Hoa hướng dương được ra đời.

Suốt 3 năm qua, anh Dương, chị Ánh cùng sư thầy Thích Pháp Minh lặng lẽ đi tìm các hài nhi xấu số để đón về nhà. Đến nay, ngôi nhà chung ấm áp ấy đã đón hàng trăm hài nhi. Chị Ánh kể rằng, có những đêm khi chị đang ngủ, nhận được cuộc gọi có cháu bé xấu số bị mẹ bỏ rơi là lập tức chị cùng các thành viên nhóm Sư phụ thai nhi lên đường. “Không thể chậm trễ vì mình không làm thì không ai làm cả. Các cháu đã bất hạnh khi bị chính cha mẹ ruột của mình ruồng bỏ rồi, nên mình cần phải hành động để các em bớt cô đơn và lạnh lẽo. Có trường hợp bị cha mẹ bỏ rơi khi mới vài ba tháng nhưng cũng có trường hợp sáu, bảy tháng. Nhìn các cháu được cuốn vào tấm khăn mỏng, bỏ vào bao ni-lông để bên miệng cống hoặc ở bãi đất trống, chúng tôi thương lắm”, chị Ánh tâm sự.

Để không có hài nhi xấu số nào bị bỏ rơi lần thứ 2, các thành viên của nhóm Sư phụ thai nhi thường xuyên lui tới các bãi đất trống trên đường Nguyễn Tất Thành, khu vực chùa Linh Ứng, đèo Hải Vân, các bệnh viện, phòng khám… để tìm và đón các cháu về nhà. Bên cạnh đó, nhóm còn công khai số điện thoại để bố mẹ có ý định vứt bỏ hoặc những ai phát hiện gọi điện thông báo cho nhóm. Tất cả các hài nhi xấu số khi được đón về đều được nhóm tẩm liệm, chôn cất và xây mộ xinh xắn, hương khói thường xuyên. Tại Trang viên Hoa hướng dương, nhóm Sư phụ thai nhi còn dựng nên một bức tượng lớn để mọi người đến có thể thắp một nén nhang sưởi ấm hoặc mang theo một ít bánh, sữa, đồ chơi… đến cho các cháu.

Thầy Thích Pháp Minh cho biết, sở dĩ thầy đặt tên ngôi nhà chung của các cháu là Trang viên Hoa hướng dương là vì thầy muốn các cháu luôn hướng về phía mặt trời. “Kiếp này các cháu đã kém may mắn rồi nên thầy mong muốn nếu có kiếp sau, các cháu sẽ có được tương lai tốt đẹp hơn. Thầy cũng hy vọng rằng, Trang viên Hoa hướng dương còn là lối về để những người cha, người mẹ có thể sám hối, không bao giờ đi lại vết xe đổ của cuộc đời mình”, thầy Thích Pháp Minh thổ lộ.

Hiện nay, nhóm Sư phụ thai nhi vẫn đang tiếp tục đi tìm và đón các hài nhi xấu số về với ngôi nhà chung. Bên cạnh đó, nhóm cũng sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ những trường hợp mẹ bầu có điều kiện khó khăn. Với những trường hợp này, nhóm sẽ đón về cho ở trọ miễn phí, hỗ trợ tiền ăn mỗi ngày và chi phí sinh nở. Đặc biệt, sau khi sinh xong, nếu mẹ cháu bé có nguyện vọng, nhóm cũng sẵn lòng nhận nuôi, cho các cháu ăn học đến nơi đến chốn.

“Nhóm không muốn có thêm trường hợp hài nhi bị bỏ rơi nên việc hỗ trợ cho các mẹ bầu là việc cần làm. Thông qua việc làm này, nhóm cũng mong muốn thông điệp đừng bỏ rơi những đứa trẻ vì bất cứ lý do gì được lan tỏa bởi vì chúng không có tội và chúng xứng đáng có quyền được sống”, anh Dương chia sẻ.

T.D

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ngoi-nha-chung-cua-nhung-hai-nhi-xau-so-post259769.html