'Ngôi nhà mèo hoang' ở Đắk R'măng

Mặc dù đang có công việc ổn định ở TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, tuy nhiên với tình yêu thương những chú mèo bị bỏ rơi, hai cô gái Thiên Sa và Thanh Trà đã cùng nhau về sinh sống và lập nghiệp, xây nên một 'ngôi nhà mèo hoang' trên mảnh đất Đắk R'măng (Đắk Glong).

Thiên Sa tên thật là Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh năm 1995 (quê Bình Dương) và Trần Thị Thanh Trà, sinh năm 1994 (quê Đắk Nông). Thiên Sa làm việc trong ngành Truyền thông ở Bình Dương; còn Thanh Trà lại theo đuổi nghề hướng dẫn viên du lịch ở TP. Hồ Chí Minh. Cuộc sống bộn bề, nhưng đam mê và chăm chỉ trong công việc cũng giúp hai em có thể trang trải cuộc sống nơi phố thị và tích lũy dành dụm vốn liếng cho bản thân. Thanh Hương và Thanh Trà cùng có sở thích và dành tình cảm yêu quý động vật, đặc biệt là những chú “mèo hoang”.

 Những chú mèo hoang đã có một ngôi nhà riêng và được chăm sóc tốt

Những chú mèo hoang đã có một ngôi nhà riêng và được chăm sóc tốt

Thanh Trà chia sẻ: “Nhiều lần ra đường hay đi làm xa bắt gặp hình ảnh những chú mèo bị bỏ rơi, ốm yếu đến sắp chết là em lại cứu về chăm sóc và nuôi dưỡng. Cứ như vậy, sau 5 năm, đàn mèo đã lên đến 20 con. Để nuôi dưỡng một đàn mèo trong môi trường thành phố đông đúc là cực kỳ khó khăn. Ngoài tiền thuốc thang chữa trị bệnh lúc mới cứu về, tiền chích ngừa, tiền thức ăn…, em phải dành nhiều thời gian để dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cho đàn mèo hằng ngày trong môi trường phòng trọ chật hẹp. Tụi em bắt buộc phải nuôi nhốt ở phòng, nếu thả ra ngoài lại bị bắt bán vào các tiệm ăn hay bị xe tông…”.

Tương tự, Thiên Sa cũng cho hay: “Bản thân em có tình yêu thương với động vật nuôi từ nhỏ. Khi còn là sinh viên, mỗi lần đi học về, nghe tiếng mèo kêu bị bỏ rơi thấy thương lắm nên liền mang về nuôi, chăm sóc. Dần dần nhà trọ thành nơi cư trú của hàng chục chú mèo bị bỏ rơi. Nhiều con khi mới mang về bệnh tật khá nhiều, có con bị mù cả hai mắt… mà chi phí chữa trị cũng khá cao. Em tham gia các hội nhóm giải cứu và chăm sóc động vật trên mạng. Từ đó mới quen biết được bạn Thanh Trà. Khi thấy điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng đàn mèo ở thành phố cực kỳ bất tiện, lại không thể bỏ rơi chúng, tụi em đã quyết định cùng về đây sinh sống, lập nghiệp”.

Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, đầu năm 2020, hai cô gái quyết định từ bỏ công việc tại thành phố mang theo những chú mèo về sinh sống tại quê nhà Thanh Trà là bon Păng Suôi, xã Đắk R’măng. Thiên Sa và Thanh Trà đều cho biết, mục đích lớn nhất quyết định về nơi đây để đàn mèo có không gian, môi trường sống được tốt nhất. Đó là môi trường gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ, bầu trời, khí hậu trong lành mát mẻ…

Hầu hết các chú mèo bị bỏ rơi khi nhặt về nuôi đều có chung tình trạng suy kiệt, nhiều bệnh và khó có thể sống sót nếu không được cứu chữa... Nhưng với tình yêu thương, tâm huyết của hai em, những chú mèo mang về đều sống khỏe mạnh trở lại. Có nhiều con quấn quýt với hai em đã 4-6 năm.

Cùng với tình yêu thương đó, Thiên Sa và Thanh Trà đã tự tay xây dựng cho 20 chú mèo một “Ngôi nhà mèo hoang” trên mảnh đất quê hương Thanh Trà. Ngôi nhà rộng hơn 20m2 khá ấm áp với hệ thống lò sưởi, được chia không gian vui đùa, ăn uống, vệ sinh…

 Dành nhiều tình cảm cho những chú mèo bị bỏ rơi, Thanh Trà tự tay chăm sóc và xây dựng môi trường sống tốt đẹp cho chúng

Dành nhiều tình cảm cho những chú mèo bị bỏ rơi, Thanh Trà tự tay chăm sóc và xây dựng môi trường sống tốt đẹp cho chúng

Bước đầu về lập nghiệp nơi đây, bên cạnh việc viết sách và thiết kế đồ họa, hai em mở thêm quán cà phê nhỏ với tên gọi "Nhà mèo hoang” để có thêm điều kiện chăm sóc cho các chú mèo, chó bị bỏ rơi… Tại đây, nhiều người dân và thanh niên địa phương ghé uống nước thấy cảm động với hành động đẹp của Thiên Sa và Thanh Trà. Từ đó, mọi người chung tay giúp hai em thêm vật chất và tinh thần lan tỏa hơn nữa nghĩa cử tốt đẹp này.

Tình yêu thương đặc biệt dành cho những chú mèo đã giúp hai cô gái vượt qua nhiều khó khăn về thời gian và kinh tế để mang đến cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho những con vật đáng thương này. Việc Thiên Sa và Thanh Trà đã và đang làm mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, góp phần lan tỏa tình yêu thương động vật đến mọi người xung quanh…

Bài, ảnh: Mẫn Doanh

1,953

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/ngoi-nha-meo-hoang-o-dak-r-mang-83967.html