Ngôi trường nghĩa tình

Ở xã vùng sâu Vĩnh Phước - xã trẻ nhất của huyện Tri Tôn, lâu rồi mới có sự kiện trang trọng: Khánh thành ngôi trường do Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân vận động xây dựng. Các đại biểu đến xã Vĩnh Phước khi con đường trung tâm vào xã chưa hoàn chỉnh, càng thể hiện tấm lòng, nghĩa tình của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp giáo dục ở địa phương vùng sâu.

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho nhà trường

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho nhà trường

Niềm vui, niềm vinh dự

Nhìn những cánh đồng rộng bát ngát, mênh mông, nhiều người nghĩ dân Vĩnh Phước chắc có ruộng đất bề bề, “của ăn của để”. Tuy nhiên, phần lớn cánh đồng lúa là đất “của người ta” (người ở địa phương khác đến sở hữu hoặc thuê lại), đời sống của bà con xã Vĩnh Phước vẫn còn nhiều khó khăn.

Con đường từ cầu Lò Gạch (kênh Tám Ngàn) chạy dọc theo kênh Mới, nối trung tâm xã Vĩnh Phước ra Quốc lộ N1 (xã Lạc Quới) từng là nỗi ám ảnh của cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương. Sau thời gian dài thi công ì ạch bởi nhà thầu ở tận… miền Bắc, công trình được chuyển cho đơn vị trong tỉnh, hoàn thành khoảng 10 năm trước, nhưng nay lại… xuống cấp, đầy “ổ gà”, “ổ voi”.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuyến đường về trung tâm xã Vĩnh Phước được đầu tư xây dựng mới theo hướng bê-tông dày, kiên cố. Nhưng công trình chưa kịp hoàn thành thời điểm khánh thành 8 phòng học Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Phước - công trình do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vận động tài trợ.

Để thuận tiện cho đại biểu Trung ương, nhà tài trợ, đại biểu về tham dự lễ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã chỉ đạo thi công nhanh khoảng 200m từ UBND xã Vĩnh Phước đến cổng trường, kết nối vào tuyến đường bê-tông cặp kênh nội đồng nối ra xã Lương Phi.

Vậy là xã Vĩnh Phước cũng có kịp tuyến đường tắt đón đại biểu về dự lễ khánh thành ngôi trường đẹp nhất, khang trang nhất từ khi xã được thành lập. “Đây là niềm vui rất lớn, niềm vinh dự, tự hào của thầy và trò nhà trường. Trước đây, phòng học xuống cấp, thiếu thốn, cấp tiểu học và THCS nhiều lúc phải mượn tạm trường mẫu giáo để học.

Được Phó Chủ tịch nước vận động tài trợ ngôi trường khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất là động lực rất lớn để đội ngũ cán bộ, giáo viên nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, học sinh có điều kiện học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương” - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Phước Huỳnh Trí Dũng cảm động.

Tiếp sức vùng sâu

So các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn, xã Vĩnh Phước có phần “thiệt thòi” khi nằm lọt thỏm giữa đồng ruộng vùng Tứ giác Long Xuyên, giao thông chia cắt bởi kênh, mương chằng chịt, tiện ích công cộng thiếu thốn, địa phương không nằm trong danh sách được hưởng chính sách dân tộc, biên giới hay xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Do vậy, việc Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vận động xây dựng ngôi trường tặng cho địa phương càng thêm ý nghĩa.

“Thay mặt lãnh đạo huyện, nhà trường và học sinh, xin chân thành cám ơn đến Phó Chủ tịch nước, quý lãnh đạo, nhà tài trợ về sự quan tâm chỉ đạo, sự chăm lo về cơ sở vật chất cho địa phương còn nhiều khó khăn. Chắc chắn sẽ đọng lại hình ảnh, tình cảm tốt đẹp và sự tri ân của Nhân dân huyện nhà đối với lãnh đạo, nhà tài trợ. Để có khu trường đẹp hôm nay, ngoài sự đóng góp của nhà tài trợ chính (Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí - PVEP), còn có sự đóng góp vật liệu cát san lấp mặt bằng sân trường của Công ty TNHH Liên doanh Antraco, hàng trăm ngày công lao động của lực lượng dân quân làm việc xuyên suốt, với tinh thần khẩn trương cho năm học mới” - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu huyện Tri Tôn, những phòng học khang trang trong ngôi trường vùng xa của huyện, ở xã được thành lập cách đây tròn 20 năm, minh chứng cho việc Đảng, Nhà nước ta luôn chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Từ đó, tiếp tục khơi dậy và lan tỏa phong trào toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, vì thế hệ tương lai của đất nước.

"Tôi kêu gọi quý thầy cô, học sinh, nhà trường tranh thủ điều kiện vật chất hiện có, nỗ lực thi đua dạy và học thật tốt để xứng đáng với tình cảm và sự quan tâm này. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tri Tôn hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định biên giới vì sự phát triển bền vững” - ông Cao Quang Liêm khẳng định.

Để tiếp thêm động lực cho ngôi trường vùng sâu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí, Thường trực Tỉnh ủy An Giang, UBND huyện Tri Tôn… trao nhiều phần quà ý nghĩa cho nhà trường và học sinh. Đồng thời, trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường, như cách ghi dấu nghĩa tình với vùng đất Vĩnh Phước.

Công trình xây dựng 8 phòng học Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Phước có tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng, chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023). Trong đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vận động PVEP (thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) tài trợ 5 tỷ đồng; UBND huyện Tri Tôn đối ứng 879 triệu đồng; vận động Công ty TNHH Liên doanh Antraco hỗ trợ 7.100m3 cát san lấp mặt bằng trường. Các phòng học được trang bị đầy đủ trang thiết bị, như: Bàn, ghế, màn hình led...

NGÔ CHUẨN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ngoi-truong-nghia-tinh-a372336.html