Ngư dân mất tích được cứu thoát sau 2 tháng trôi dạt trên biển

Một ngư dân mất tích đã sống sót một cách kỳ diệu sau gần 2 tháng lênh đênh trên biển và được lực lượng bảo vệ bờ biển ứng cứu thành công...

Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc ngư dân được giải cứu lên bờ ngoài khơi bờ biển tỉnh Quezon, Philippines vào ngày 4/10 (giờ địa phương) vừa qua.

Theo đó, Robin Dejillo (49 tuổi) đã cùng nhiều ngư dân tham gia một chuyến đánh cá trên tàu Leah June khởi hành từ thị trấn Infanta ở tỉnh Quezon vào ngày 4/8. Anh đã lên một chiếc thuyền gỗ nhỏ để tìm kiếm những địa điểm câu cá tốt hơn trước khi động cơ của thuyền chết máy.

Con tàu lớn MV Veronica đã đi qua vùng biển của tỉnh Batanes, cách nơi Dejillo mất tích khoảng gần 650km về phía bắc và phát hiện ra anh. Sau khi được thông báo, Cảnh sát biển Philippines (PCG) đã điều động một chiếc thuyền cứu hộ tiếp cận và ứng cứu.

Robin Dejillo cho biết, anh đã sống sót bằng cá sống, dừa và nước mưa trong nhiều tuần trước khi thuyền gỗ của anh được phát hiện. Có thể thấy, Robin Dejillo gầy gò với bộ râu và mái tóc lởm chởm, hầu như không thể đứng trên đôi chân của mình khi các nhân viên bảo vệ bờ biển giúp anh lên thuyền PCG. Cảnh quay cho thấy các nhân viên y tế đưa Robin Dejillo vào xe cứu thương để đến Bệnh viện đa khoa Batanes.

Anh Robin Dejillo được chẩn đoán bị suy dinh dưỡng, mất nước nghiêm trọng và phải nằm viện trong 8 ngày. Anh ở lại thêm 7 ngày tại cơ sở phúc lợi xã hội địa phương trong khi chờ các bác sĩ cho phép về nhà khi sức khỏe đã phục hồi.

“Cảnh sát biển Quận Nam Tagalog đã ngay lập tức chuẩn bị phương tiện vận chuyển bằng đường hàng không để đưa anh ta (Robin Dejillo) từ Basco, Batanes đến Bộ tư lệnh Hàng không Bảo vệ bờ biển (CGAvCom) tại Thành phố Pasay, Metro Manila”, Cảnh sát biển Philippines nói với truyền thông địa phương.

Bảo Trâm

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/ngu-dan-mat-tich-duoc-cuu-thoat-sau-2-thang-troi-dat-tren-bien-post555243.html