Ngư dân và những lo toan

Dù được chính quyền địa phương, lực lượng chức năng động viên, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất, tinh thần, nhưng ngư dân đang bị cách ly ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) vẫn có nhiều nỗi lo.

Cảm kích tình người

Đến thời điểm này, sau hơn 10 ngày phường Phổ Thạnh bị cách ly xã hội, ngư dân Nguyễn Tuấn, ở xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) dường như đã quen với nhịp sống mới. Đó là vừa theo dõi tin tức, diễn biến tình hình dịch Covid-19 ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, vừa vá lưới, kiểm tra và vệ sinh máy móc, thiết bị trên tàu.

Thời gian cách ly trên tàu, ngư dân tranh thủ vá lưới, sửa chữa trang thiết bị.

Cứ khoảng 3 - 4 ngày, khi có tin báo của lực lượng biên phòng, hoặc chính quyền phường Phổ Thạnh, ông Tuấn lại chèo thúng vào cảng cá Sa Huỳnh để nhận hàng hỗ trợ. Lúc thì mì tôm, muối, rau, củ quả; lúc là gạo, nước uống và một số mặt hàng thiết yếu mà các nhà hảo tâm, người thân ở quê nhà gửi vào. “Những ngày vừa qua là thời gian khó khăn nhất với những ngư dân vãng lai chúng tôi. Nhưng sự quan tâm động viên, hỗ trợ kịp thời của chính quyền và cộng đồng xã hội, đã giúp chúng tôi vơi bớt phần nào khó khăn. Tôi thật sự cảm kích và trân trọng tình cảm ấy”, ông Tuấn bộc bạch.

Còn nhớ sáng 26.6, tàu ông Tuấn cập cảng Sa Huỳnh để xuất bán sản phẩm; đồng thời nạp thêm nhiên liệu và thực phẩm, dự kiến chiều tối cùng ngày sẽ ra khơi. Song, dịch Covid-19 bùng phát nhanh, phường Phổ Thạnh bị phong tỏa từ 12 giờ trưa 26.6, nên ông Tuấn cùng 18 phương tiện, 44 ngư dân thuộc huyện Bình Sơn và TP.Quảng Ngãi nhận lệnh cấm biển, phải neo tàu cách bờ khoảng 200m và tuyệt đối không được rời khỏi phường Phổ Thạnh. Những ngày đầu bị cách ly, ngư dân và người thân khá hoang mang. Phần vì lo dịch bệnh, phần do lương thực, thực phẩm và nước uống không còn, nên nhiều người tìm cách vượt chốt kiểm soát.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền, động viên và hỗ trợ ngư dân. Ngay từ chiều 27.6, lực lượng chức năng đã hỗ trợ khẩn cấp mì tôm và nước uống cho 44 ngư dân. Từ 28.6 - 4.7, ngư dân tiếp tục được chính quyền phường Phổ Thạnh và lực lượng biên phòng hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhiều mặt hàng sinh hoạt thiết yếu. Điều này đã giúp 44 ngư dân yên tâm ở lại trên tàu và chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; trong đó có việc tự nguyện đến các điểm lấy mẫu test nhanh kháng nguyên.

Nhiều nỗi niềm

“Quy định phòng, chống dịch Covid-19 thì mình phải chấp hành. Nhưng thật sự tôi rất nóng lòng, mong dịch nhanh được đẩy lùi để vươn khơi, ổn định cuộc sống”, chủ tàu Phạm Hồng Thủy, ở xã Nghĩa An trải lòng. Vợ chồng ông Thủy hành nghề khai thác hải sản gần bờ, kết hợp buôn bán tại chợ Sa Huỳnh, nên thu nhập bấp bênh, đủ sống qua ngày. Dịch Covid-19 bùng phát, tàu không thể vươn khơi, vợ chồng ông Thủy mắc kẹt trên tàu cùng bộn bề lo toan. Từ chuyện cơm áo đến việc không có tiền trả nợ ngân hàng, cũng chẳng có tiền để gửi về quê cho con cái ăn uống, học hành.

Vợ chồng ngư dân Nguyễn Thị Thúy, ở thôn Châu Me (Phổ Châu) cũng đứng ngồi không yên, vì không biết chiếc tàu công suất 120CV đang neo tại cảng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh còn hay mất. “Tàu nhỏ, thường bị sóng biển đánh tràn nước. Nếu neo bờ 4 - 5 ngày thì phải bơm nước ra, không sẽ bị chìm. Tuần trước, tôi nhờ người quen ở Sa Huỳnh bơm nước giúp, từ đó đến nay cũng đã 5 ngày rồi”, bà Thúy lo lắng.

Trong khi đó, những ngư dân đang sống ở tâm dịch Phổ Thạnh thì lại lo... mất bạn biển! “Nhiên liệu đã nạp, lương thực, thực phẩm đã chuyển lên tàu, hàng chục bạn biển cũng đã ứng tiền, nhưng tàu chưa kịp xuất bến thì bị cách ly. Hơn 10 ngày nay, tôi lo đến mất ăn mất ngủ”, ngư dân Võ Thu, ở thôn Thạch Bi 1 giãi bày. Những năm gần đây, lao động đi biển khan hiếm, nhiều chủ tàu như ông Thu phải tìm bạn biển ngoài địa phương, nên phải ứng trước tiền công để “giữ chân”. Vì vậy, việc tàu nằm bờ quá lâu sẽ khiến ông Thu rơi vào cảnh tiền mất, mà bạn biển cũng chẳng còn!

Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh Nguyễn Văn Lượng cho biết: Vì đặc thù ngành nghề, nên khi địa phương thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, ngư dân gặp rất nhiều khó khăn, nhưng địa phương cũng không giúp được nhiều, vì trên địa bàn phường vẫn liên tục ghi nhận ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Vậy nên, chính quyền địa phương cũng chỉ biết động viên và hỗ trợ một phần vật chất, giúp ngư dân gắng sức vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2025/202107/ngu-dan-va-nhung-lo-toan-3067341/