Người cán bộ trẻ tận tâm với các hoạt động thiện nguyện

'Sống cho những năm tháng tuổi trẻ ý nghĩa nhất' là điều mà Phó Bí thư Xã đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh Bùi Công Điệp luôn nỗ lực phấn đấu.

 Phó Bí thư Xã đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh Bùi Công Điệp trao quà

Phó Bí thư Xã đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh Bùi Công Điệp trao quà

Năm 2014, sau khi tốt nghiệp đại học, Điệp trở về địa phương tham gia và có nhiều đóng góp vào các phong trào, hoạt động đoàn. Năm 2016, anh được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ, được bầu làm Phó Bí thư Xã đoàn. Trong quá trình công tác, anh có điều kiện tìm hiểu, nắm rõ những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ trên địa bàn. Chính vì vậy khi biết gia cảnh của bà Lê Thị Đào, thôn An Du Đông 2, anh vô cùng trăn trở. Nhà nghèo, chồng mất, một mình bà Đào tuổi đã cao phải chăm lo cho 2 người con trai đều bị bệnh tâm thần. Khó khăn chồng chất khi người con trai thứ trong một lần đi lạc bị tai nạn giao thông gãy xương chân, lúc đưa vào viện lại phát hiện thêm đang mắc bệnh u não. Bà Đào không biết xoay xở ra sao. Nhận thấy đây là trường hợp đặc biệt và việc giúp đỡ gia đình bà Đào lúc này là việc làm rất cần thiết và cấp bách.

Hưởng ứng cuộc vận động từ chương trình “Kết nối yêu thương” do Đài PT-TH Quảng Trị tổ chức, sau khi bàn bạc, anh cùng BCH Đoàn, Hội CTĐ xã lên kế hoạch, triển khai các hoạt động nhằm kêu gọi hỗ trợ cho gia đình bà Đào. Ban vận động Hội CTĐ, Xã đoàn Vĩnh Tân đã tiến hành đặt “Thùng quỹ nhân đạo” tại các điểm quyên góp trên địa bàn, nhanh chóng thu hút sự quan tâm và được đông đảo người dân hưởng ứng, tham gia ủng hộ. Bên cạnh đó, anh đã vận dụng hiệu quả yếu tố tích cực từ mạng xã hội, chủ động giới thiệu hoàn cảnh cần giúp đỡ lên trang cá nhân facebook với mong muốn mọi người chia sẻ thông tin, từ đó có thêm sự chung tay, giúp sức của nhiều cá nhân, tổ chức. Thông qua trang facebook của anh, câu chuyện về gia đình bà Đào đã có hàng trăm lượt chia sẻ và lập tức nhận được sự ủng hộ từ những tấm lòng hảo tâm ở khắp mọi nơi. Kết quả sau hơn 2 ngày nỗ lực kêu gọi, tổng số tiền quyên góp từ các nguồn lên đến gần 10 triệu đồng. Với số tiền thu được, anh cùng Hội CTĐ xã trao trực tiếp đến tận tay bà Đào, cùng với gần 15 triệu đồng từ chương trình “Kết nối yêu thương”, gia đình bà Đào đã nhận được sự giúp đỡ với số tiền gần 25 triệu đồng. Tuy không phải là số tiền quá lớn song với hoàn cảnh của bà Đào thời điểm đó, là sự sẻ chia vô cùng quý báu. Điều đáng ghi nhận hơn nữa, ngoài khoản hỗ trợ trên, ngay những ngày sau đó, anh đã tập hợp, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của địa phương giúp thêm ngày công, vật liệu để tu sửa lại ngôi nhà cho mẹ con bà Đào; hỗ trợ mua cây, con giống; làm lại chuồng trại, cải tạo đất vườn trồng cây ăn quả, cây làm thức ăn cho gia súc, gia cầm nhằm đầu tư, khôi phục lại chăn nuôi, trồng trọt định hướng cho gia đình trong sản xuất tạo sinh kế lâu dài. Mọi khoản quyên góp, chi phí đều được anh ghi chép vào sổ sách một cách cẩn trọng và được công khai minh bạch nên mọi người rất tin tưởng. Nhận được những sự quan tâm về cả mặt vật chất lẫn tinh thần đã tạo động lực cho bà Đào có thêm niềm tin vào cuộc sống sau chuỗi ngày gần như tuyệt vọng. Bà con trong thôn cũng đều phấn khởi, mừng cho mẹ con bà, đồng thời cảm mến tấm lòng, nghĩa cử tốt đẹp của người cán bộ trẻ.

Nói về việc đã làm, anh Điệp chia sẻ: “Quanh mình còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, cần lắm những tấm lòng, sự chia sẻ của cộng đồng xã hội và nhận thấy đó là trách nhiệm mà bản thân những người trẻ như mình cần làm nên mình làm vậy thôi”. Điệp cho biết thêm, tuy quá trình công tác chưa lâu song những năm tháng qua chính là khoảng thời gian anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã làm được nhiều điều hữu ích. Luôn phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm và sức trẻ, anh đã cùng BCH Đoàn xã, Hội CTĐ bám sát sự chỉ đạo của đoàn, hội cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào ở địa phương, góp phần đưa hoạt động đoàn xã, Hội CTĐ ngày càng phát triển, trở thành một trong những đơn vị được đoàn, hội cấp trên đánh giá cao cũng như được chính quyền địa phương, nhân dân ghi nhận. Trong đó nổi bật là các chương trình, hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút, tập hợp đông đảo ĐVTN tham gia, như: Thường xuyên vận động các các tổ chức, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo; đảm nhận tu sửa nhà ở cho các hộ chính sách; tiếp sức đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức cho ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện đạt hiệu quả; xây dựng công trình thanh niên, thành lập, đồng hành với các nhóm thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế...

Đặc biệt không chỉ chăm lo công tác an sinh xã hội ở xã, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, anh luôn là người tiên phong hướng về vùng khó, vùng đồng bào người dân tộc thiểu số tại 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê, đảm nhận nhiều công trình, phần việc thiết thực nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo. Anh Điệp còn là thành viên hoạt động sôi nổi của Đội Thanh niên tình nguyện Đất Vĩnh- một tổ chức thường xuyên có những chương trình thiện nguyện ý nghĩa. Với những nỗ lực, đóng góp và thành tích đạt được, anh Điệp đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Hội LHTN tỉnh, UBND, BCH Hội CTĐ huyện...

Tận tâm với công tác an sinh xã hội, Bùi Công Điệp hiện vẫn đặt ra cho mình những mục tiêu mới, ấp ủ nhiều dự định để có thể giúp đỡ nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn. Tin tưởng rằng ngọn lửa nhiệt thành của người cán bộ trẻ ấy sẽ luôn cháy mãi, tiếp tục lan tỏa để khơi dậy, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng trong các bạn trẻ, sưởi ấm thêm nhiều trái tim, mảnh đời kém may mắn. Từ đó thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Nguyễn Trang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=141856