'Người cận vệ già' của U.22 Việt Nam

Là một trong 2 cầu thủ quá tuổi được tăng cường, với tuổi 30 Nguyễn Trọng Hoàng không chỉ là bậc “trưởng lão” ở U.22 Việt Nam mà còn là cầu thủ lớn tuổi trong môn bóng đá nam SEA Games 30.

Trọng Hoàng tung cú sút trong trận gặp Brunei

Trọng Hoàng tung cú sút trong trận gặp Brunei

Tuy vậy, anh lại là tuyển thủ duy nhất trong 5 gương mặt đá chính ở đội tuyển quốc gia được tung ra sân ở trận đầu tiên gặp Brunei, và người ta hiểu vì sao HLV Park không chọn Quế Ngọc Hải cho hàng thủ mà đưa Trọng Hoàng đến Philippines. Không chơi thấp ở vị trí wing-back như ở đội tuyển Việt Nam, “lão tướng” xứ Nghệ được sử dụng trong vai trò tiền vệ tấn công bên cánh phải, vốn là sở trường của anh. Vào thay Thái Quý ở hiệp 2, Trọng Hoàng lập tức mang lại sức sống trong lối chơi của U.22 Việt Nam. Chính anh là người có pha bấm bóng tinh tế như đặt để Trọng Hùng thoát xuống thực hiện đường chuyền cho Việt Hưng nâng tỷ số lên 4-0. Trước đó, lẽ ra anh đã có bàn thắng cho riêng mình nếu pha dứt điểm vào cầu môn trống không đi cao.

Năm 2007, khi vừa được lên khoác áo đội 1 SLNA, Trọng Hoàng là cầu thủ trẻ nhất được HLV A.Riedl triệu tập cho SEA Games 24 ở Nakhon, Thái Lan. Nhưng phút cuối anh đã phải xin rời đội do phải thi tốt nghiệp THPT. Có mặt ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp sau đó, tiền vệ này từng là chứng nhân thất bại đau đớn ở trận chung kết tại Lào năm 2009 (trước đó ở vòng bảng anh là người ấn định chiến thắng 3-1 trước Malaysia), còn tại Jakarta năm 2011 cũng có 1 bàn thắng vào lưới Timor Leste (U.23 Việt Nam hạng 4). Lần thứ 3 tham dự SEA Games trong vai trò “người cận vệ già”, Trọng Hoàng quyết “bất quá tam”.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/nguoi-can-ve-gia-cua-u22-viet-nam-2975780/