Người cựu chiến binh giỏi làm kinh tế trang trại

Thu lãi khoảng 400 triệu đồng/năm từ trang trại, cựu chiến binh Phạm Quang Đông trở thành tấm gương sáng trong phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở thị xã Kinh Môn.

Vườn đinh lăng trong trang trại của gia đình cựu chiến binh Phạm Quang Đông đã được doanh nghiệp đặt mua, dự kiến xuất bán vào cuối năm nay

Vườn đinh lăng trong trang trại của gia đình cựu chiến binh Phạm Quang Đông đã được doanh nghiệp đặt mua, dự kiến xuất bán vào cuối năm nay

Cựu chiến binh (CCB) Phạm Quang Đông ở khu dân cư Châu Xá, phường Duy Tân đã thành công với mô hình phát triển kinh tế trang trại, trở thành tấm gương sáng trong phong trào CCB làm kinh tế giỏi ở thị xã Kinh Môn.

Ông Đông sinh năm 1954, đã viết đơn lên đường nhập ngũ khi 20 tuổi và từng chiến đấu tại mặt trận Cao Bằng năm 1979. Những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hi sinh nhưng rất đỗi tự hào đã tôi rèn lên bản lĩnh và ý chí quật cường trong ông. Chính bởi vậy khi trở về quê hương, người chiến sĩ Phạm Quang Đông năm nào luôn luôn có một ý chí và nghị lực vươn lên mạnh mẽ.

Năm 2004, ông nhận khoán thầu với địa phương 1 ha đầm trũng để làm kinh tế. Ngày khởi đầu vô cùng gian nan. Ông vay mượn để đầu tư 500-600 triệu đồng cải tạo vùng đất trũng; rồi thuê máy móc, nhân công đào ao, đắp vườn, xây dựng chuồng trại để chăn nuôi. Có những đêm mưa lớn, nước ngập đường đi, không muốn công sức, tiền của trôi theo dòng nước, ông đội mưa đi khơi từng rãnh nước, che từng gốc cây mới trồng. Từ nuôi bò thương phẩm, nuôi thỏ, gà, lợn, cá đến trồng chuối, ổi, ông đều đã thử qua. Cũng có thời điểm thất bại vì dịch bệnh, thời tiết nhưng ông không nản chí mà luôn tự tìm ra bài học để có hướng đầu tư phát triển phù hợp.

Sau nhiều năm cải tạo, hiện trang trại của ông Đông nuôi ổn định 200 con gà tây; nuôi cá rô đồng, cá vược; trên vườn ông trồng 400 cây mít Thái, 100 cây na sữa. Nhanh nhạy với thị trường, ông còn trồng 4.500 gốc đinh lăng để làm dược liệu. Trung bình mỗi năm, ông xuất bán ra thị trường 4,5 tạ gà tây thương phẩm, 5 tấn cá, gần 4 tấn mít. Riêng na và đinh lăng dự kiến cuối năm nay sẽ cho thu hoạch. Vườn đinh lăng đã được doanh nghiệp ở Quảng Ninh đặt mua hàng. Trừ chi phí đầu tư cây, con giống và nhân công, ông thu lãi trên dưới 400 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực tham gia phong trào CCB và các hoạt động từ thiện nhân đạo ở địa phương. Từ năm 2016 đến nay, ông đã ủng hộ các cháu thiếu nhi sinh hoạt hè và nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của bão lũ 35 triệu đồng; ủng hộ phong trào đền ơn đáp nghĩa ở phường 17triệu đồng; tài trợ 30 triệu đồng để tu sửa nhà văn hóa khu dân cư Châu Xá, mua 750 lá cờ Tổ quốc để tặng cho người dân trong khu dân cư. Ông luôn tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để giúp CCB cùng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 5 năm liên tục, ông vinh dự được Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn và Hội CCB thị xã tặng giấy khen.

Đồng chí Triệu Văn Tĩnh, Chủ tịch Hội CCB phường Duy Tân cho biết: “CCB Phạm Quang Đông là hội viên gương mẫu, nhiệt tình, luôn tích cực tham gia phong trào hội. Trong cuộc sống thường ngày, đồng chí là tấm gương sáng về ý chí và nghị lực vươn lên phát triển kinh tế, gương mẫu chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Gia đình đồng chí nhiều năm là gia đình văn hóa tiêu biểu ở địa phương”.

THU XUÂN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/nong-nghiep/nguoi-cuu-chien-binh-gioi-lam-kinh-te-trang-trai-172140