Người dân cứ chờ, còn dự án cứ treo

Thành phố đã phê duyệt nhiều dự án cụm công nghiệp, làng nghề. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều dự án vẫn chưa thể triển khai theo tiến độ, khiến người dân làng nghề bức xúc.

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, người dân tại làng nghề mộc xã Xuân Thu (huyện Sóc Sơn), đã tận dụng bất cứ khoảng trống nào để tập kết vật liệu. Không những thế, không gian chật hẹp, ô nhiễm không khí, tiếng ồn cùng nhiều hệ lụy liên quan đến sức khỏe luôn thường trực với người dân.

Để khắc phục tình trạng trên, Thành phố đã có quyết định thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu với diện tích khoảng 20ha, tổng mức đầu tư hơn 397,2 tỷ đồng. Sau hơn 3 năm vận động, tuyên truyền, đến nay, huyện Sóc Sơn mới giải phóng mặt bằng được 10% diện tích.

Còn với người dân xã Tân Dân và Minh Trí, nỗi bức xúc dồn vào 1 dự án treo cả chục năm không triển khai - Đó là Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn. Hàng chục năm chờ đợi. Dự án thì không triển khai, hạ tầng phục vụ sản xuất cũng chẳng được triển khai

Toàn huyện Sóc Sơn hiện có 6 dự án khu cụm công nghiệp đang triển khai, nhưng chỉ có 1,2 dự án có khả năng về đích đúng hạn. Như Cụm công nghiệp CN2 có diện tích khoảng 50,5ha, tổng mức đầu tư khoảng 966,8 tỷ đồng. Đến nay, huyện Sóc Sơn đã cơ bản hoàn thành việc kiểm đếm để chuẩn bị đền bù, giải phóng mặt bằng.

Quay trở lại với làng nghề mộc xã Xuân Thu và cụm công nghiệp sạch Sóc Sơn. Dù rất muốn có nơi sản xuất rộng rãi và an toàn hơn, nhưng nhiều người lại lo đội thêm chi phí hoặc sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư lại không thể đủ tài chính triển khai như một vài dự án khác trên địa bàn huyện… Vậy nên mới có chuyện, xây dựng cụm công nghiệp - người dân lại phản đối. Đây cũng là khó khăn chung trong quá trình triển khai các dự án cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Và, nếu không có giải pháp căn cơ, thì các làng nghề khó thoát được cảnh sản xuất nhỏ lẻ, manh mún và ô nhiễm.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-dan-cu-cho-con-du-an-cu-treo-196356.htm