Người dân Gaza sợ bị lãng quên bởi cuộc chiến ở Lebanon

Người Palestine ở Gaza lo sợ quốc tế chuyển hướng sự quan tâm sang cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Hezbollah, sau đó bỏ rơi họ giữa cuộc xung đột ở Gaza.

Khi cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Hezbollah thu hút sự chú ý của toàn cầu, người Palestine ở Gaza tự hỏi hoàn cảnh của họ sẽ ra sao sau gần một năm xung đột tàn khốc. Gia đình của những con tin Israel bị giam giữ ở Gaza cũng có cùng nỗi lo lắng.

Nezar Zaqout, một trong số 1,9 triệu người Palestine buộc phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra, cho biết ông lo ngại giao tranh dọc biên giới Israel - Lebanon sẽ khiến thế giới không còn quan tâm đến sống tồi tệ ở Gaza cũng như những nỗ lực đàm phán ngừng bắn.

"Chúng tôi đã hoàn toàn bị lãng quên. Không có tin tức nào về chúng tôi trên các phương tiện truyền thông", Zaqout, người đang sống ở Khan Younis sau khi chạy trốn khỏi Thành phố Gaza cách đây nhiều tháng, cho biết.

 Người Palestine nhìn cảnh tàn phá ở trại lều Muwasi sau cuộc không kích của Israel, ngày 10/9. Ảnh: AP

Người Palestine nhìn cảnh tàn phá ở trại lều Muwasi sau cuộc không kích của Israel, ngày 10/9. Ảnh: AP

Người Palestine lo ngại rằng tình trạng khốn khổ ở Gaza sẽ trở nên dai dẳng. 90% dân số vô gia cư, với hàng trăm nghìn người sống trong các trại lều mất vệ sinh đang phải vật lộn để tìm kiếm thức ăn và nước sạch.

"Một năm trôi qua, và không ai quan tâm đến chúng tôi. Ngày nào cũng có bom, ngày nào cũng có liệt sĩ, ngày nào cũng có thương vong", Saadi Abu Mustafa, người đã chạy trốn khỏi Khan Younis đến Muwasi, một trại lều rộng lớn dọc bờ biển phía nam Gaza, cho biết.

Nhiều tháng tấn công dữ dội bằng không quân và trên bộ đã san phẳng toàn bộ các khu nhà ở tại Gaza. Các nhà nghiên cứu hình ảnh vệ tinh ước tính gần 60% các tòa nhà ở Dải Gaza có khả năng đã bị hư hại kể từ khi xung đột bắt đầu.

Chính phủ Israel cho biết khoảng 70 trong số 100 con tin vẫn được cho là còn sống. Gia đình họ lo sợ rằng mục tiêu chấm dứt xung đột của chính phủ Israel đang phai nhạt.

"Mối lo ngại lớn nhất của tôi là mọi sự chú ý của thế giới sẽ đổ dồn về phía bắc (với Lebanon)", Udi Goren, người họ hàng của Tal Haimi, một người Israel bị giết vào ngày 7/10, cho biết. "Cuối cùng, các con tin sẽ hoàn toàn bị bỏ lại một mình mà không có ai đưa họ ra ngoài".

Khi mối đe dọa về cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah gia tăng, Israel đã rút bớt quân của mình ở Gaza để di chuyển các đơn vị chủ chốt đến biên giới phía bắc với Lebanon. Tuy nhiên, hàng nghìn binh lính vẫn ở lại Gaza, tiến hành các cuộc đột kích lẻ tẻ và ngăn cản người Palestine di tản trở về nhà.

Các cuộc không kích hàng ngày cũng tiếp diễn ở Gaza. Trong khi đó, các hoạt động ngoại giao cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas dường như đã lắng xuống.

 Người Palestine trú ẩn tại một trường học ở Khan Younis, phía nam Gaza. Ảnh: AP

Người Palestine trú ẩn tại một trường học ở Khan Younis, phía nam Gaza. Ảnh: AP

Điều kiện sống vốn đã khó khăn tại "khu vực an toàn" Muwasi do Israel chỉ định lại càng trở nên tệ hại hơn sau những trận mưa gần đây. Vào ngày 22/9, bùn ở khu vực đó đã cao quá mắt cá chân trẻ em, trong khi người lớn đào bới trong bùn để cứu những đồ hộp và đồ nội thất quý giá.

"Toàn bộ nhà bếp nơi chúng tôi chế biến thức ăn đều ngập nước. Chúng tôi không biết phải làm gì. Đã là đầu mùa đông rồi. Điều gì sẽ xảy ra trong những ngày tới?", Rana Goza't, một người mẹ phải di dời khỏi Thành phố Gaza, tự hỏi.

Những người khác than thở về những tấm nệm bị ngập nước và cầu xin các nhóm quốc tế chú ý đến cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza.

Không có tầm nhìn rõ ràng nào cho Gaza sau xung đột, nhưng có một điều rõ ràng rằng việc tái thiết vùng đất này sẽ mất nhiều thập kỷ. Liên hợp quốc ước tính rằng chỉ riêng việc loại bỏ khoảng 40 triệu tấn đổ nát sẽ mất 15 năm.

Ngọc Ánh (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-gaza-so-bi-lang-quen-boi-cuoc-chien-o-lebanon-post313676.html