Người dân Israel căng thẳng và cam chịu trước hỏa lực từ Lebanon

Sau khi Israel tấn công sâu hơn vào Lebanon, ngày càng nhiều cộng đồng người Israel rơi vào tầm ngắm của Hezbollah. Một số người ở miền bắc Israel hy vọng đất nước có thể chấm dứt mối đe dọa từ nhóm vũ trang Lebanon, trong khi những người khác coi tình trạng bạo lực gia tăng là điều bình thường.

"Trong vài ngày qua, Hezbollah đã bắn hàng trăm quả rocket về phía Israel. Trong tuần qua, hơn 700 quả rocket và tên lửa đã bắn về phía Israel, gây thiệt hại cho rất nhiều ngôi nhà và cộng đồng", người phát ngôn quân đội Israel Nadav Shoshani cho biết.

 Tòa nhà dân cư ở Nahariya, miền bắc Israel bị hư hại sau cuộc tấn công bằng đạn pháo từ Lebanon. Ảnh: Reuters

Tòa nhà dân cư ở Nahariya, miền bắc Israel bị hư hại sau cuộc tấn công bằng đạn pháo từ Lebanon. Ảnh: Reuters

Đến nay, Israel chưa ghi nhận báo cáo về thương vong nghiêm trọng nào, nhưng các bệnh viện đã nhanh chóng lập kế hoạch khẩn cấp để điều trị các trường hợp chấn thương, trong khi tình hình căng thẳng đã ảnh hưởng đến nhiều cư dân.

"Tôi đang căng thẳng. Tôi có người quen ở trong quân đội và anh ấy cũng rất căng thẳng. Tôi lo lắng cho anh ấy. Mọi người thực sự lo sợ về tình hình này. Thật không dễ dàng", nhân viên y tế 47 tuổi, Alona Dazhalvili cho biết.

Người dân khắp phía bắc Israel có thể nhìn thấy những vệt khói khi các hệ thống phòng không bắn vào tên lửa đang bay tới hôm 23/9 và tiếng báo động vẫn tiếp tục vang lên vào ngày hôm sau.

Với tiếng còi báo động không kích vang lên thường xuyên hôm 24/9, nhiều hãng hàng không đã hủy chuyến bay, nhưng hoạt động cảng vẫn diễn ra bình thường tại Haifa, cảng công nghiệp lớn nhất của đất nước, khi chính quyền tìm cách duy trì nền kinh tế bất chấp sự gián đoạn thời chiến.

Các trường học cũng đã đóng cửa. Chính quyền phòng thủ dân sự ban hành hướng dẫn người dân tuân thủ các cảnh báo và tìm nơi trú ẩn khi có cảnh báo không kích.

"Chúng tôi đã quen với điều đó rồi. Cứ 5 năm, 10 năm, 15 năm, lại có một cuộc chiến tranh. Đây là Israel", Uri Hayo, một người về hưu 76 tuổi, nói.

Albina Chemodakov, một nhân viên bán hàng 22 tuổi, chia sẻ: "Sống như vậy rất đáng sợ, nhưng chúng tôi sống ở Israel. Đó là cuộc sống của chúng tôi".

Trong tuần qua, lực lượng Hezbollah đã bắn hàng trăm tên lửa và rocket vào miền bắc Israel và Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, trong khi máy bay phản lực của Israel đã tấn công hơn 1.600 mục tiêu ở miền nam Lebanon và Thung lũng Bekaa xa hơn về phía bắc.

Vụ tấn công hôm 23/9 diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng gia tăng ở phía bắc, nơi liên tục chứng kiến mức độ hỏa lực xuyên biên giới trong gần một năm qua.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-israel-cang-thang-va-cam-chiu-truoc-hoa-luc-tu-lebanon-post313831.html