Người dân miền Tây lỉnh kỉnh quà quê quay lại thành phố sau lễ 30/4

Sau những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại thành phố làm việc. Chiều 2/5, tại khu vực ngã tư An Sương (quận 12), PV Tiền Phong ghi nhận hình ảnh hàng đoàn người nối đuôi nhau với lỉnh kỉnh quà quê treo trên xe quay lại thành phố.

Khu vực vừa qua ngã tư QL 1- Phan Văn Hớn hướng về ngã tư An Sương ghi nhận lượng xe đông vào thời điểm chiều.

Khu vực vừa qua ngã tư QL 1- Phan Văn Hớn hướng về ngã tư An Sương ghi nhận lượng xe đông vào thời điểm chiều.

Khu vực đèn đỏ ngã tư Phan Văn Hớn - QL 1 lượng phương tiện dày đặc từ các tỉnh miền Tây.

Khu vực đèn đỏ ngã tư Phan Văn Hớn - QL 1 lượng phương tiện dày đặc từ các tỉnh miền Tây.

Càng về chiều, phương tiện càng đông.

Càng về chiều, phương tiện càng đông.

Một túi khóm trên một xe máy đến từ Cần Thơ.

Một túi khóm trên một xe máy đến từ Cần Thơ.

Quả dưa hấu, vài khúc mía mang lên từ Hậu Giang.

Quả dưa hấu, vài khúc mía mang lên từ Hậu Giang.

Một túi rau đồng mang lên thành phố.

Một túi rau đồng mang lên thành phố.

"Chiến lợi phẩm" khá chất lượng.

"Chiến lợi phẩm" khá chất lượng.

Hôm nay, TPHCM cũng xuất hiện vài cơn mưa, một chú chó được chủ giữ ấm sau khi phải dầm mưa.

Hôm nay, TPHCM cũng xuất hiện vài cơn mưa, một chú chó được chủ giữ ấm sau khi phải dầm mưa.

Vật vã trên đường về khi xuất hiện mưa.

Vật vã trên đường về khi xuất hiện mưa.

Giấc ngủ vội trên vai người bạn đồng hành.

Giấc ngủ vội trên vai người bạn đồng hành.

Lịm đi sau chặng hành trình dài.

Lịm đi sau chặng hành trình dài.

Hối hả quay lại với công trường.

Hối hả quay lại với công trường.

Một em bé nhìn ngơ ngác sau khi vừa tháo chiếc nón bảo hiểm trên đầu vì oi bức.

Một em bé nhìn ngơ ngác sau khi vừa tháo chiếc nón bảo hiểm trên đầu vì oi bức.

Hỏi nhanh một người dân dừng chờ đèn đỏ, anh này cho biết: "Cả nhà về quê ở Kiên Giang từ mấy ngày trước. Chuyến này về quê thật ý nghĩa, không như hai năm trước, chầu chực ở chốt kiểm soát dịch COVID cả ngày trời. Nhớ lại thật ám ảnh".

Hỏi nhanh một người dân dừng chờ đèn đỏ, anh này cho biết: "Cả nhà về quê ở Kiên Giang từ mấy ngày trước. Chuyến này về quê thật ý nghĩa, không như hai năm trước, chầu chực ở chốt kiểm soát dịch COVID cả ngày trời. Nhớ lại thật ám ảnh".

Ghi nhận tại quốc lộ 1A hướng từ Bến Lức (Long An) đến khu vực vòng xoay An Lạc, ngã 4 Gò Mây (TPHCM) tấp nập người dân trở lại TPHCM sau Tết. Ngoài các chuyến xe khách thì dòng người đi xe máy cũng tạo nên cảnh đông đúc cho tuyến đường huyết mạch từ miền Tây lên TPHCM.

Ghi nhận tại quốc lộ 1A hướng từ Bến Lức (Long An) đến khu vực vòng xoay An Lạc, ngã 4 Gò Mây (TPHCM) tấp nập người dân trở lại TPHCM sau Tết. Ngoài các chuyến xe khách thì dòng người đi xe máy cũng tạo nên cảnh đông đúc cho tuyến đường huyết mạch từ miền Tây lên TPHCM.

Trên mỗi chiếc xe máy trở về Sài Gòn đều lỉnh kỉnh đồ quê như gà, vịt, mít, rau củ quả, bánh tét, giò chả... Nhiều người mang quà lên để tặng cho bạn bè sau lễ, mang lương thực lên thành phố ăn dần.

Có lẽ, gia đình này chỉ mong đến nhà để nghỉ ngơi.

Có lẽ, gia đình này chỉ mong đến nhà để nghỉ ngơi.

Giấc ngủ "lễ vận" trên đường theo bố mẹ trở lại Sài Gòn.

Đổi tài.

Đổi tài.

"Quà quê thôi chứ không có gì, năm nào cũng vậy, chơi lễ xong là ở nhà còn gì mang lên Sài Gòn hết", anh Thịnh (ngụ Vĩnh Long) cho hay lúc dừng đèn đỏ.

Một gia đình thay đổi nhiệm vụ...

Một gia đình thay đổi nhiệm vụ...

Phạm Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-mien-tay-linh-kinh-qua-que-quay-lai-thanh-pho-sau-le-30-4-post1435361.tpo