'Người đàn ông bẩn nhất thế giới' qua đời khi tắm lần đầu sau 60 năm

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin, cụ ông Amou Haji (Iran), người được xem là 'bẩn nhất thế giới' vì không tắm rửa sau hơn nửa thế kỷ đã qua đời ở tuổi 94 vào hôm 23/10.

 Cụ ông Amou Haji được xem là người 'bẩn nhất thế giới'. Ảnh: Mirror

Cụ ông Amou Haji được xem là người 'bẩn nhất thế giới'. Ảnh: Mirror

Cụ ông Amou Haji sống ẩn dật trong một lán bằng đá vôi được người dân địa phương xây cho. Ngoài việc tránh xa nước trong hơn nửa thế kỷ, ông còn từ chối ăn trái cây tươi vì nghĩ rằng sự sạch sẽ sẽ khiến mình bị ốm. Ông chỉ ăn thức ăn nhặt được trên đường, uống nước từ một can dầu đã gỉ, hút một cái tẩu chứa phân động vật.

 Ông sống trong một lán đá vôi được người dân xây cho. Ảnh: Mirror

Ông sống trong một lán đá vôi được người dân xây cho. Ảnh: Mirror

Ông Haji đã dành phần lớn cuộc đời mình ở ngôi làng Dejgah, thuộc tỉnh Fars, miền nam Iran. Trong một bộ phim tài liệu có tên "Cuộc đời kỳ lạ của Amou Haji" vào năm 2013, ông Haji cho biết đã chọn cuộc sống như vậy sau khi gặp phải các vấn đề về tình cảm khi còn trẻ. Sau đó cụ ông dần trở nên bị cô lập.

 Cụ ông Haji cho biết ông đã chọn cuộc sống như vậy sau khi gặp phải các vấn đề về tình cảm khi còn trẻ. Ảnh: Mirror

Cụ ông Haji cho biết ông đã chọn cuộc sống như vậy sau khi gặp phải các vấn đề về tình cảm khi còn trẻ. Ảnh: Mirror

Tuy nhiên, vài tháng trước, dân làng đã thuyết phục ông tắm rửa lần đầu tiên sau hơn 6 thập kỷ. Thật không may, cụ ông qua đời chỉ vài tháng sau đó.

Sau cái chết của cụ ông Haji, kỷ lục người bẩn nhất thế giới còn sống thuộc về một người đàn ông Ấn Độ tên là Kailash Singh, 67 tuổi, tuyên bố đã không tắm cho tới thời điểm hiện tại là 39 năm.

Linh Trang (Mirror)

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/nguoi-dan-ong-ban-nhat-the-gioi-qua-doi-khi-tam-lan-dau-sau-60-nam-d7195.html