Người đàn ông bán vé số dạo trúng 22 tỷ đã được người thân đón về quê

Sau khi trúng tiền tỷ, người đàn ông bán vé số dạo đã được người thân đưa về quê.

Ngày 7/10, ông Lý Sang - chủ đại lý vé số Lý Sang ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) xác nhận thông tin người bán vé số dạo trúng 22 tỷ đồng là có thật. Người trúng vé số là ông N. (SN 1983, quê Long An).

"Đến sáng 7/10, tôi đã làm thủ tục nhận giải, chuyển khoản và gia đình đã lên TP.HCM đưa ông ấy về quê", ông Sang nói trên Người Lao Động.

Ông Sang cũng từ chối cung cấp thông tin liên lạc với ông N. vì để bảo vệ đời tư cho người đàn ông. Ông Sang cho biết, ông N. không lấy vé trực tiếp từ cơ sở của ông mà thông qua một đại lý cấp nhỏ hơn, dẫn nguồn từ Dân Trí.

Dãy số đặc biệt giúp người bán vé số đổi đời.

Dãy số đặc biệt giúp người bán vé số đổi đời.

Mỗi ngày, cơ sở của ông Sang lấy vé số từ công ty kiến thiết ở các tỉnh về và phân phát cho đại lý nhỏ hơn. Các đại lý này tiếp tục đưa đến tay người bán vé số dạo để bán cho khách hàng.

Chiều 6/10, ông Sang bất ngờ khi nhận tin có người bán vé số dạo trúng 11 tờ vé giải đặc biệt và 4 tờ giải phụ đặc biệt với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng. Dãy số mang lại may mắn trên là 934750 thuộc đài Đà Lạt.

Theo ông Sang, khoảng 19h tối cùng ngày, ông N. đi cùng một đồng nghiệp mang các tờ vé trên đến cửa hàng tiếp tục dò thêm một lần nữa. Khi xác định chính xác mình là người may mắn, ông N. đã tặng cho bạn đồng nghiệp một tờ giải đặc biệt. Đồng thời, người đàn ông đó cũng tặng thêm 2 tờ giải phụ đặc biệt cho người cung cấp vé số trực tiếp cho mình.

Ông Sang kể lại câu chuyện của ông N.

Ông Sang kể lại câu chuyện của ông N.

Sau đó, ông N. đưa 10 tờ vé số trúng đặc biệt còn lại cho gia đình ông Sang cất giúp để nhận tiền vào hôm sau. "Sáng 7/10, tôi và ông N. cùng đến một chi nhánh ngân hàng tại huyện Hóc Môn, chuyển toàn bộ số tiền trúng giải vào tài khoản ông N. để đảm bảo an toàn. Số tiền trúng số sau khi trừ thuế là hơn 17 tỷ đồng", ông Sang nói.

Sau khi nhận tiền, ông N. dùng vài trăm triệu đồng phát cho người quen ở khu xóm trọ và những đồng nghiệp khác như chia sẻ sự may mắn.

Theo chủ cơ sở bán vé số, ông N. bị cụt một chân, đi lại bằng chân giả và chưa lập gia đình. Dù khuyết tật nhưng ông N. rất chăm chỉ, bán vé số dạo kiếm sống mỗi ngày, bất kể trời nắng hay mưa.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/nguoi-dan-ong-ban-ve-so-dao-trung-22-ty-da-duoc-nguoi-than-don-ve-que-202410080049287779.html