Người đàn ông đi bộ từ Long An về Cà Mau tránh dịch được Cảnh sát giao thông Sóc Trăng hỗ trợ đưa về quê

Ngày 5-8, người đàn ông 36 tuổi đi bộ nhiều ngày liền từ tỉnh Long An về tỉnh Cà Mau được công an và lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ, giúp đỡ đưa về quê.

Anh Nguyễn Thanh Mộng lên xe chuẩn bị về quê. Ảnh: Công an cung cấp

Anh Nguyễn Thanh Mộng lên xe chuẩn bị về quê. Ảnh: Công an cung cấp

Anh Nguyễn Thanh Mộng, sinh năm 1986, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước (Cà Mau), làm nghề tự do tại huyện Bến Lức (Long An), do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên mất việc. Sau một thời gian ở trọ, anh Mộng không còn tiền nên phải đi bộ về quê. Trên đường đi, anh Mộng cũng được các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của các địa phương, người dân ven đường thương tình giúp đỡ thức ăn, nước uống.

Khi đến chốt kiểm soát dịch trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, sức khỏe anh Mộng suy kiệt nên được lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đưa vào chốt kiểm tra y tế, cho ăn uống và nghỉ ngơi. Sau đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh xin ý kiến cấp trên sử dụng xe chuyên dụng đưa anh Mộng về quê.

K.N

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/vi-su-binh-yen-cua-nhan-dan/nguoi-dan-ong-di-bo-tu-long-an-ve-ca-mau-tranh-dich-duoc-canh-sat-giao-thong-soc-trang-ho-tro-dua-ve-que-50819.html